Mới đây, một học
sinh Don Bosco đã hy sinh mạng sống để cứu những người khác trong cuộc tấn công
nhà thờ tại Pakistan
Vào ngày 15 tháng 03 vừa qua, một người bảo vệ anh
hùng đã hy sinh mạng sống khi ngăn chặn một kẻ đánh bom tự sát tìm cách lẻn vào
đám đông trong Nhà thờ Công giáo ở Lahore, Pakistan, để ngăn chặn một cuộc tàn
sát có quy mô lớn tại nơi thờ phượng. Hai kẻ đánh bom tự sát đã cho nổ những quả
bom mang theo mình ngay trong Nhà Thờ Công giáo Thánh Gioan, và Nhà Thờ Chúa Giêsu của Tin Lành, nằm
cách khu dân cư Lahore khoảng 600 mét, nơi có đa số các Ki-tô hữu của
Youhannabad cư ngụ. Hôm đó là ngày Chúa Nhật và các Tín hữu đang quy tụ bên
trong Thánh đường. Nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan Jamaatul Ahrar (TTP-JA)
tuyên bố rằng, có 17 người chết và hơn 70 người bị thương trong cuộc tấn công
vào hai nhà thờ trên.
Akash Bashir, người bảo vệ anh hùng của Nhà thờ
Thánh Gioan là một học sinh của Trung tâm Kỹ thuật Don Bosco (DBTC), tọa lạc tại
Youhannabad. Akash Bashir đứng cùng với một người bảo vệ khác ngay tại cổng
chính của Nhà thờ, và đang kiểm tra người vào bên trong. Kẻ đánh bom tự sát tiếp
cận cổng chính và cố tình gây hỗn loạn để có thể vượt qua hai bảo vệ trẻ để vào
bên trong. Khi Akask ngăn anh ta lại và phát hiện ra chất nổ được giấu phía
trong áo khoác. Anh túm lấy kẻ tấn công và vì thế phần cơ thể phía dưới của anh
đã bị thổi bay, nhưng nhờ vậy đã cứu sống được nhiều người. Danh tính của anh dược
xác nhận vào ngày 17 vừa qua, và những chi tiết của câu chuyện về những gì xảy
ra dần được sáng tỏ.
Đám tang của Akask Bashir và những người khác được tổ
chức vào ngày 17 tháng 03. Cha của Akask nói rằng, đứa con trai 19 tuổi của ông
luôn luôn khao khát trở nên người vĩ đại. Mẹ của anh một lần nọ đã yêu cầu anh dừng việc đứng canh cổng nhà thờ. Anh trả
lời rằng, anh muốn làm cho mọi người an toàn và không màng gì đến cuộc sống
riêng mình. Anh trai của Bashir cho biết, Akask và sự hy sinh của anh ấy nên được
tưởng nhớ.
Trong lúc ấy, bầu khí bạo lực và sự bất ổn trong
thành phố không hết giảm bớt. Trung Tâm Saledieng sẽ tạm thời đóng cửa cho tới
khi an ninh được đảm bảo. Hôm nay một số người trẻ không thể trở về nhà vì bạo
lực vẫn tiếp diễn trên đường phố. Các Tu sĩ Salediêng Donbosco ở Lahore cho
hay, “Là một nhóm Ki-tô hữu thiểu số, nên nhiều lúc, niềm hy vọng duy nhất
của chúng tôi chỉ còn đặt ở nơi Thiên Chúa và Mẹ Maria”. Hai học sinh của
trường Salediêng đã bị thương khi đi qua cổng vào nhà Thờ. Các Tu sĩ Salediêng
cho biết thêm rằng, “Chúng tôi nhìn nhận
hai anh bảo vệ như là những anh hùng đã
hiến dâng mạng sống mình để ngăn chặn một cuộc thảm sát tồi tệ”. Và họ nói
tiếp, “Những gì đã xảy ra cho chúng tôi,
tức những người đã tham gia vào việc giáo dục trong các trường học Kitô giáo tại
Pakistan, vẫn còn là một lời cảnh báo rằng, sớm muộn gì thì chúng tôi cũng sẽ trở thành nạn nhân mới
của của những hành động man rợ này … từ Peshawar đến Youhannabad”. (Source:
ANS)
Duyên Vilinh – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét