„Thời gian giải phóng đối với Neapal“ –
Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ tại Neapel ngày 21.03.2015
Biến
đổi thế giới bằng Lời của Chúa Giê-su - Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã công bố sứ
điệp của Ngài như thế trong Thánh Lễ vào sáng thứ Bảy hôm nay tại Neapel nhân
chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tới Tổng Giáo phận này. Trên 50.000 tín hữu
đã quy tụ tại Piazza del Plebiscito để cùng cầu nguyện và cử hành Thánh Lễ với
Đức Thánh Cha. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã nói về sức mạnh của Lời
Chúa trong việc biến đổi thế giới, nhưng Ngài cũng kêu gọi một „cuộc giải phóng Neapel“ khỏi bọn tội phạm.
Vì thế, Ngài đã tái đề cập trực tiếp tới tổ chức Mafia của Neapel, tức tổ chức
Camorra, giống hệt như Ngài đã nói về chúng trước khi cử hành Thánh Lễ hôm nay
cũng tại thành phố này.
Bài
giảng của Đức Thánh Cha được khởi đi từ bài Tin Mừng trong ngày tường thuật về
điều bất an mà nó đã phát sinh chung quanh Chúa Giê-su trong ngày Lễ Lều tại đền
thờ: Một số người ủng hộ Ngài, một số người khác thì chống lại Ngài, những kẻ
có quyền thì sai người đến bắt giữ Ngài, nhưng họ đã không thể thực hiện được
việc bắt giam Chúa Giê-su, vì không ai có thể nói như Ngài. „Lời Chúa, cả hôm qua lẫn hôm nay, luôn luôn gây
ra một sự căng thẳng giữa những người đón nhận và những người khước từ. Ngay cả
trong tâm hồn chúng ta cũng có thể có một sự mâu thuẫn nội tại.“
Đức
Thánh Cha đã đến Neapel để cùng với các tín hữu tuyên xưng Chúa Giê-su là Chúa.
Không ai có thể nói được như Chúa Giê-su, chỉ Ngài mới có những lời nhân từ, và
những lời nhân từ ấy lại có thể chữa lành những vết thương của tâm hồn. „Lời của Chúa Ki-tô có sức mạnh, nhưng đó
không phải là sức mạnh của thế gian, nhưng là sức mạnh của Thiên Chúa, Lời ấy mạnh
mẽ trong sự khiêm cung và trong sự yếu đuối… Lời của Chúa Giê-su, tức Tin Mừng
thánh, dậy chúng ta rằng, sự thánh thiện đích thực chính là sự nghèo khó trong
tinh thần, chứ không phải là những điều hung tợn; những con người khiêm nhu là
những người đang lao công cho hòa bình và cho công lý. Đó là sức mạnh làm biến
đổi thế giới!“
Trước
hết, những lời quyền năng của Chúa Giê-su muốn đạt tới được những con người nằm
bên lề xã hội – và Lời ấy muốn thúc giục tất cả hãy bung mình ra khỏi bốn bức
tường riêng để công bố những lời nhân từ, những lời trìu mến và những lời bằng
hữu với Thiên Chúa. „Đồng thời, bất cứ
Giáo xứ hay bất cứ cơ quan nào của Giáo hội cũng nên trở thành một thánh địa
cho những người kiếm tìm Thiên Chúa, và nên trở thành một ngôi nhà để nồng nhiệt
chào đón những người nghèo, những cụ già và những người trong cơn khốn cùng.
Hãy lên đường và hãy đón nhận: con tim của Mẹ Giáo hội và của tất cả mọi con
cái Giáo hội đang thúc giục như thế. Hãy lên đường để đón nhận! Hãy lên đường để
tìm kiếm! Hãy lên đường để mang đến Tình Yêu, lòng nhân từ và sự trìu mến!“
Đức
Thánh Cha đã liên kết lời mời gọi truyền giáo ấy với sứ điệp của Ngài về sự tốt
lành của Thiên Chúa. Ngài đã kêu gọi một cách đặc biệt những người trẻ rằng: „Các con hãy để cho mình được vây quanh và được
bao bọc bởi lòng nhân từ“. Và Đức Thánh Cha đã liên kết lời kêu gọi vừa rồi
với một lời cầu xin cho được ơn đề kháng: „Hãy
phản ứng với sức mạnh nhằm chống lại những tổ chức mà chúng đang lạm dụng những
người trẻ, những người nghèo và những người yếu thế với việc buôn bán ma túy và
với những tội ác khác. Các con đừng để cho mình bị lấy mất đi niềm hy vọng,
ngay cả khi các con đang bị lạm dụng bởi những tổ chức ấy. Tham nhũng và tội phạm
đang làm biến dạng khuôn mặt của thành phố tươi đẹp này“ – Đức Thánh Cha đã
nói như thế với cái nhìn về bọn tội phạm Camorra.
„Hôm nay chính là thời gian giải phóng đối với
Neapel: Đó là ước muốn và lời cầu nguyện của Cha cho một thành phố mà nó đang
có ở trong chính mình rất nhiều những tiềm lực về tinh thần, về văn hóa và về
nhân bản“ – Đức Thánh Cha khép lại bài giảng của Ngài. „Ước chi thành phố này sẽ có được sức mạnh
trong sự nhân từ của Chúa Giê-su, Đấng làm cho tất cả nên mới, để tiến về phía
trước trong niềm hy vọng, để trở nên sức mạnh đối với rất nhiều con người, đối
với các gia đình và các cộng đồng xã hội! Niềm hy vọng sẽ kháng cự lại sự dữ.
Niềm hy vọng có nghĩa là nhìn xem thế giới với cặp mắt và con tim của Thiên Chúa.“
(rv
21.03.2015 ord)
Đam Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét