Tin tức Giáo hội
Công giáo – bản tin tổng hợp
1.Đức Cha
Scicluna được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Malta
Theo
công bố của Tòa Thánh Vatican vào ngày 27 tháng 02 vừa qua, Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã bổ nhiệm Đức Cha Charles Scicluna làm tân Tổng Giám Mục Malta.
Ngài là người gốc Malta nhưng được sinh ra tại Canada vào năm 1959. Ngài đã làm
việc tại Tòa Án Tối Cao Vatican cũng như trong Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin của Tòa
Thánh từ năm 1995 tới năm 2012. Với tư cách là trợ lý pháp lý tại hai cơ quan vừa
nêu, Ngài đã bận tâm tới những loại tội phạm đặc biệt phức tạp trong Giáo hội,
chẳng hạn như những vụ xâm phạm tình dục của các Linh mục đối với trẻ vị thành
niên. Từ tháng Giêng vừa rồi, với tư cách là Giám Mục phụ tá của Malta, Ngài đã
điều hành một Ủy Ban của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, phụ trách về những vụ kháng
án liên quan đến những vụ lạm dụng tình dục.
(rv
27.02.2015 sk)
2.Đức Hồng Y Pel
tự bào chữa: „Tôi không sống phong lưu“
Cho
tới lúc này, cả Đức Thánh Cha Phan-xi-cô lẫn Đức Hồng Y George Pell đều chưa hề
nói gì đến những chi phí của tân Hội Đồng Kinh Tế thuộc Tòa Thánh Vatican. Hội
Đồng này đã công bố như thế trong một bản thông cáo báo chí vào sáng thứ Bảy
hôm qua. Bất kỳ những gì được gọi là những cuộc thảo luận hay những ý kiến phát
biểu, đều đã được „bịa ra một cách dễ dàng“ – công bố báo chí của Hội Đồng Kinh
Tế Tòa Thánh cho biết như thế để phản ứng lại những công bố mới nhất mà tạp chí
L´Espresso của Ý mới thực hiện và cho rằng, đó là những văn kiện nội bộ của Tòa
Thánh Vatican.
Hội
Đồng Kinh Tế của Tòa Thánh cho biết tiếp rằng, cho tới nay, tất cả đều đã công
bố về những khoản chi phí của họ. Những con số liên quan đến các khoản chi phí
này đều có thể được tiếp cận bởi mọi người – bản công bố báo chí của Hội Đồng nêu
rõ. Chính Hội Đồng Kinh Tế cũng đã thực hiện những thủ tục mới để thúc đẩy tính
minh bạch hơn nữa. Nói tóm lại, ngay cả một bảng kết toán ngân sách cũng nên được
công bố.
Tiếp
đến, Hội Đồng Kinh Tế của Tòa Thánh cũng đã giải thích rõ ràng rằng, Đức Hồng Y
Pell không có „chiếc mũ Hồng Y lớn“ để nói rằng, Ngài không sống „trong sự
phong lưu“.
Vào
thứ Sáu vừa qua, chính Cha Federico Lombardi – phát ngôn viên của Tòa Thánh –
cũng đã bày tỏ những quan điểm về những gì tạp chí L´Espresso của Ý công bố, và
Ngài đã phê phán trước những công bố ấy.
(rv
28.02.2015 mg)
3.Cha Francesco
Savino được bổ nhiệm làm Giám Mục của Cassano all´Ionio
Vào
sáng thứ Bảy vừa qua, Tòa Thánh đã công bố về việc Cha Francesco Savino được Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô bổ nhiệm làm Giám mục của Giáo phận Cassano all´Ionio. Đây
là một Giáo phận nằm trong vùng Calabria, thuộc miền Nam nước Ý. Như vậy, Đức
Tân Giám Mục Francesco Savino sẽ là người kế vị của Đức Cha Nunzio Galantio –
người mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng thư ký của Hội Đồng Giám Mục Ý.
Chính
Đức Thánh Cha cũng đã đích thân công bố sự thay đổi này cách nay ít ngày. Ngài
muốn rằng, Đức Cha Galantino sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tốt hơn tại
Rô-ma.
Cha
Savino sinh năm 1954 tại Bitonto. Ngài được thụ phong Linh mục vào năm 1978 và
được cử làm Cha Xứ của một Giáo xứ trong Địa Phận. Kể từ khi Ngài trở thành
Linh mục quản xứ cho đến nay, Giáo dân trong Giáo xứ vẫn quen gọi Ngài với tên
gọi thân thương là Don Ciccio.
Có
lẽ thách đố lớn nhất dành cho vị tân Giám mục cũng sẽ giống như với vị tiền nhiệm
của Ngài, đó là tiếp tục sự dấn thân của Giáo hội nhằm chống lại tổ chức tội phạm
´Ndrangheta.
(rv
28.02.2015 mg)
4.Ucraina: Năm
triệu người đang cần được giúp đỡ
Năm
triệu người tại miền Đông Ucraina đang phụ thuộc vào sự giúp đỡ nhân đạo. Ông
Neal Walker – điều phối viên của Liên Hiệp Quốc tại khu vực này – đã cho biết
như thế; ông muốn mọi người lưu tâm đến chuyện đó. Tình trạng khủng hoảng về
nhân đạo đang bao trùm tại những vùng bị chiếm đóng bởi các lực lượng thân Nga.
Liên Hiệp Quốc đang muốn tận dụng thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết tại Minsk
mà giờ đây nó đang được tuân thủ một cách ít nhiều tùy từng địa phương, để chuyển
hàng cứu trợ vào trong khu vực. Trong ngày thứ Năm vừa qua, quân đội Ucraina đã
bắt đầu triệt thoái khỏi mặt trận Đông Ucraina với việc rút bớt các cỗ pháo hạng
nặng.
(ap
01.03.2015 sk)
5.Ủy Ban An Ninh
của Tòa Thánh Vatican: Không phát hiện ra bất kỳ kế hoạch ám sát nào
„Hiện tại, chúng tôi chưa phát hiện ra bất kỳ
kế hoạch nào nhằm tấn công Tòa Thánh Vatican hay Đức Thánh Cha.“ Ông
Domenico Giani – lãnh đão đội Hiến Binh Vatican – đã cho biết như thế trong một
cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Polizia Moderna, trên số báo được phát hành vào
tháng Ba. „Thực ra, mối đe dọa vẫn đang
có đấy“ – ông Giani khẳng định, và ông tiết lộ rằng, ông biết được điều đó
từ những cuộc nói chuyện với các đồng nghiệp tại Ý và nước ngoài. „Tuy nhiên, sự tồn tại một mối đe dọa là một
chuyện, còn việc lên kế hoạch cho một vụ tấn công lại là một cái gì đó hoàn
toàn khác.“
Theo
những công bố của ông Giani, tiêu chuẩn của những biện pháp an ninh „luôn được thích ứng với những hoàn cảnh,
nhưng có tính ổn định cao“. „Không chỉ
có những mối đe dọa đến từ ISIS, nhưng cũng còn có cả những nguy cơ đến từ những
tên tội phạm độc lập“ – vị chuyên gia về vấn đề an ninh cho biết. Những tên
tội phạm độc lập „rất nguy hiểm, vì chúng
ta không thể lường trước được về chúng.“ „Tôi nghĩ tới những kẻ cuồng tín, những kẻ rối loạn tâm thần và những kẻ
hoang tưởng, thậm chí cả những người bình thường mà họ có thể quyết định đi vào
Vatican để hành động nhằm tạo ra sự chú ý của giới truyền thông.“ Đức Thánh
Cha biết rằng, Ngài đang thường xuyên bị đặt trước nguy hiểm, nhưng Ngài vẫn muốn
đi đến với con người, bất chấp những nguy hiểm đó. „Chúng tôi phải thích ứng các biện pháp an ninh dành cho Ngài, chứ không
phải chính Ngài phải tự thích ứng với các biện pháp ấy.“
(agi
01.03.2015 sk)
6.Giáo hội tại Đức:
„Không thay thế các Linh mục bằng Giáo dân“
Đức
Hồng Y Reinhard Marx đã ngăn chặn một con đường sai lạc mà theo đó, người ta muốn
thay thế các Linh Mục bằng Giáo dân khi chứng kiến cảnh thiếu Linh mục. Đó là
điều „không đúng“, vì bất cứ một ai, dù là Linh mục, Giáo dân, Nam Tu hay Nữ Tu,
đều có một sứ mạng riêng – vị Tổng Giám Mục của München đã nói như thế tại thủ
phủ Bayern vào sáng thứ Bảy vừa qua. „Giáo
dân không phải là những người dự bị hay những vật thay thế của các Linh Mục – họ
đã là thành phần trong dân tư tế của Thiên Chúa rồi“ – Đức Hồng Y Marx quả
quyết. Ngay cả Công Đồng Vatican cũng đã minh định rằng, trong Giáo hội không
có chuyện „nhiệm vụ này tốt hơn hay xấu
hơn nhiệm vụ kia, không có sự tư duy theo đẳng cấp, nhưng có sự tương tác lẫn
nhau của Dân Thiên Chúa trong những sứ vụ và những đoàn sủng khác nhau do Chúa
Thánh Thần ban cho toàn Dân Chúa.“ – Đức Hồng Y Marx kết luận.
(pm
01.03.2015 sk)
7.Vatican: Chúng
ta đã không mong đợi sự thay đổi khí hậu
Nhân
dịp lần đầu tiên có một Thông Điệp bàn về đề tài môi trường: chừng vài tháng nữa,
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ công bố bức Thông Điệp thứ hai của Ngài. Mặc dù trong
hiện tại, phần lớn đất đai của quốc gia Vatican đều là những vườn cỏ, những vườn
cây và bụi rậm – nhưng bất chấp điều đó, người ta có thể hỏi, giờ đây mối quan
tâm về đề tài môi trường sẽ đi tới đâu tại Vatican. Đức Giám Mục Mario Toso,
Thư Ký của Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình, đã trả lời cho câu hỏi đó
như sau:
„Đối với Giáo hội và các Đức Giáo Hoàng, đề
tài Bảo Vệ Môi Trường thuộc về lãnh vực xã hội, và việc quan tâm tới đề tài này
không được gợi lên thông qua bất kỳ một điều gì đó mà nó nằm bên ngoài căn tính
Ki-tô giáo; nó cũng không phải là việc nhận thêm tầm ảnh hưởng mang tính chính
trị. Vả lại, chiều kích xã hội của Đức Tin được diễn tả ở đây: Các Giáo hội và
các tín hữu muốn công bố và làm chứng cho một tân chủ nghĩa nhân văn, vì việc bảo
vệ sự sống và việc bảo vệ môi trường sinh thái của con người thuộc về nhau. Bên
cạnh nền sinh thái môi trường người ta cũng cần tới một nền sinh thái của con
người! Các Ki-tô hữu đã tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên từ rất lâu rồi, ngay từ
trước khi có sự xuất hiện của những phong trào bảo vệ môi trường trong thế kỷ
XX. Các Giáo Phụ, các Đan Sĩ Xi-tô và các Tu Sĩ Phan-xi-cô đã không mong đợi việc
thay đổi khí hậu để bận rộn với thiên nhiên.“
Thông
Điệp về Môi Trường của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô – Đức Giám Mục Toso nói tiếp –
nên trao cho sự dấn thân đối với nền sinh thái và đối với sự phát triển bền vững
một nền tảng căn bản „mang tính nhân đạo“: Thiên nhiên với tư cách là công
trình của Thiên Chúa và với tư cách là „ngôi nhà chung đối với gia đình các dân
tộc.“
„Bối cảnh văn hóa hiện tại nghiêng về những
hiểu biết không đầu không đuôi, nghiêng về những hệ tư tưởng thuộc tân chủ
nghĩa cá nhân và tân chủ nghĩa duy vật – vì thế, một Thông Điệp có thể giới thiệu
một sự đánh giá khôn ngoan mà nó mở ra đối với sự siêu việt, đối với tình huynh
đệ và tình liên đới, và như thế có nghĩa là đối với công lý xã hội.“ – Đức
Giám Mục Toso kết luận.
(rv
01.03.2015 sk)
Minh An – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh
Mẫu – tổng hợp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét