Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Ai không cầu nguyện, Đức Tin sẽ không sống trong người đó - Lời Hay Ý Đẹp ngày 18.04.2015

Ai không cầu nguyện, Đức Tin sẽ không sống trong người đó - Lời Hay Ý Đẹp ngày 18.04.2015

ĐHY Franz König
Kind-Beten
Nhiều người đã không bao giờ học hoặc cũng có thể là đã học nhưng đã quên ngay việc cầu nguyện. Nhưng chỉ trong cầu nguyện, tôn giáo mới phái triển và Đức Tin mới trở nên sống động. Mỗi người đều có thể biết rất nhiều về Đức Tin; nhưng nếu như ai không cầu nguyện, thì Đức Tin cũng sẽ không sống trong người đó. Cầu nguyện, với tư cách là sự trao hiến cuối cùng, sẽ đem đến sự yên bình và sẽ đơn giản hóa nhiều vấn đề phức tạp.

M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2015, nhà xuất bản Thánh Phao-lô, Fribourg, Thụy Sỹ 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét