Huyền thoại bóng
đá Maradona gặp Đức Thánh Cha: „Tôi là một
phan hâm mộ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô“
Người
ta gọi Maradona là „Bàn Tay Của Chúa“, vì trong trận Tứ Kết giải vô địch Bóng
Đá Thế Giới Mexico 1986, Maradona đã dùng tay để đưa bóng vào lưới của đội tuyển
Anh mà trọng tài không hề nhìn thấy: Diego Armando Maradona đã nổi tiếng là một
cầu thủ bóng đá đầy tài năng ngay từ khi ông chưa được bước vào sân cỏ. Ông tự
khẳng định về mình rằng, ông không phải là người có một đời sống Đức Tin đặc biệt.
Hiện tại, ông đã hỗ trợ một dự án của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, mà dự án này
đóng một vai trò lớn trong nền bóng đá. Dự án này được gọi là Scholas
Occurrentes. Đây là dự án, hay cũng còn được gọi là một tổ chức, rất thân thiết
với Đức Thánh Cha, và kết nối với các trường học cũng như các chương trình giáo
dục cho trẻ em và thanh thiếu niên tại Nam Mỹ. Ngay cả Mardona cũng muốn tham
gia, và trong một cuộc gặp gỡ riêng, ông đã nói về điều đó với Đức Thánh Cha –
người đồng hương với ông.
Vào
sáng thứ Năm hôm nay, Maradona đã đến thăm Đài Phát Thánh Vatican. Ông nói với
các nhân viên của Đài rằng: „Tôi muốn cám
ơn Đức Thánh Cha Phan-xi-cô với tất cả tấm lòng về tất cả những mối thiện cảm
mà Ngài đã dành cho tôi. Hôm nay, tất cả mọi người đều thấy Ngài là một con người
tuyệt vời, một người đã làm rất nhiều việc cho giới trẻ. Chúng ta đang có một vị
Giáo Hoàng ngoài sức tưởng tượng.“
Huyền
thoại bóng đá người Argentina này cũng đã tường thuật về cuộc gỡ của ông với Đức
Thánh Cha. „Chúng tôi đã nói về nhiều vấn
đề. Vấn đề trước tiên chính là việc chúng tôi muốn bảo đảm rằng, các cầu thủ
bóng đá nên dấn thân cho các trẻ em đói khổ trên khắp thế giới. Vì theo quan điểm
của tôi, ngay cả khi chúng ta ý thức rằng, điều này sẽ chỉ xảy ra trong thời
gian lâu dài. Tôi là một phan hâm mộ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô!“ - Maradona
cho biết như thế và ông bổ sung – điều ấy cũng tùy thuộc ở chỗ là, khi ở bên cạnh
Đức Thánh Cha, ông cảm thấy mình như đang ở bên cạnh một người anh trong nhà.
Không
hề có chuyện đương nhiên là một vị Giáo Hoàng sẽ muốn giúp đỡ thông qua thể
thao. „Điều tôi đã trải qua là một giấc
mơ. Trước đây khá lâu rồi, tôi đã muốn làm một điều gì đó như thế. Tôi thật hạnh
phúc vì được chơi bóng đá, nhưng ngày hôm nay có nhiều trẻ em cũng có giấc mơ ấy,
nhưng các em không có được cơ hội để thực hiện giấc mơ của mình. Với sáng kiến thực
hiện tổ chức Scholas Occurentes, chúng tôi muốn thay đổi điều đó!“ –
Maradona kết luận.
(rv
24.04.2015 mg)
Minh An – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét