Kinh qua sự Phục Sinh giữa cuộc sống - Lời Hay Ý Đẹp ngày 12.04.2015
Tác giả vô danh
Nơi đâu con người tìm thấy một
trung gian –
Nơi đâu niềm vui để lại dấu ấn
nơi cuộc sống –
Nơi đâu những nỗi sợ hãi được
vượt thắng –
Nơi đâu sự giao hòa liên kết
với con người –
Nơi đâu những cánh cửa được
mở ra:
ở đó chúng ta sẽ kinh qua sự
Phục Sinh trong giữa cuộc sống.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ
từ: Pauluskalender 2015, nhà xuất bản Thánh Phao-lô, Fribourg, Thụy Sỹ 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét