PAKISTAN - Em
thiếu niên bị nhóm thanh niên Hồi giáo thiêu sống đã qua đời
Lahore – Nauman Masih, 14 tuổi, một Tín Hữu Pakistan
bị một nhóm thanh niên Hồi Giáo lạ mặt thiêu sống cách đây vài ngày, đã qua đời
vào sáng hôm nay trong một bệnh viện tại Lahore. Những thông tin này được thông
báo cho Agenzia Fides từ nguồn tin địa phương tại Pakistan. Cậu bé đã bị chặn lại
và bị tấn công sau khi tuyên bố mình là một Kitô hữu. Những thanh niên Hồi Giáo
đã tưới xăng lên khắp người em. Toàn thân em phỏng nặng đến 55%. Theo những nhà
quan sát, đây có thể là hành động trả thù sau việc hành hình hai người Hồi Giáo
xảy ra ở Youhanabad – được tuyên bố là vô tội – sau cuộc tấn công hai nhà thờ
vào ngày 15 tháng 3 vừa qua.
Sau cuộc treo cổ công khai ở Lahore, cảnh sát đã tiến
hành khám xét bất ngờ nhiều ngôi nhà tại Youhanabad và đã bắt giữ hơn 100 người
trẻ Kitô hữu để tìm ra thủ phạm. “Các Tín
hữu đã lên án việc treo cổ này và nói cách công khai rằng, hành động như thế là
một tội ác. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp trong quá khứ, các Ki tô hữu vô tội
đã bị thiêu sống: những lần tấn công ồ ạt vào những xóm làng Kitô hữu ở Gojra,
Shantinagar, hoặc đôi vợ chồng bị thiêu sống ngay tại lò nung gạch vào tháng 11
năm 2014 vừa qua”. Linh mục James Channan, Dòng Đaminh, Giám đốc “Trung Tâm
Hòa Bình” ở Lahore đã cho Fides biết như thế, và ngài đã cam kết đẩy mạnh những
sáng kiến hòa bình, hòa hợp, hòa giải, và đối thoại liên tôn.
“Sự kiện này
cho thấy rằng sự trả thù vẫn đang lan truyền trong xã hội. Chúng ta cần hành động
hơn nữa bằng việc đối thoại và hòa hợp nơi những tín đồ trong các tôn giáo khác
nhau” - Cha Channan đã lưu ý như thế.
Thống đốc bang Punjab, ông Shahbaz Sharif, đã triệu
tập những người chịu trách nhiệm về vụ này mà họ đang bị bắt giữ. Giám đốc
“Trung Tâm Hòa Bình” kết luận: “Tôi có thể
nói rằng ngày nay chúng ta đang sống trong một thời kỳ tồi tệ trong lịch sử đối
với đời sống của các Kitô hữu tại Pakistan. Nạn kỳ thị, đau khổ, sự áp bức nay
trở thành cuộc bách hại thật sự. Hôm nay, chúng ta hãy hỏi chính phủ: Công lý ở
đâu? Những kẻ chịu trách nhiệm về những vụ bạo lực vô lý này đã phạm tội ác chống
lại người Ki tô hữu, hiện đang ở đâu?”.
Mervyn Thomas, Giám đốc của tổ chức phi chính phủ với
tên gọi “Tình Đoàn Kết Các Kitô Hữu Toàn Cầu” , đã tuyên bố với Fides rằng: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho nam thiếu niên
này và gia đình của em. Thật khó mà tin rằng người ta có thể giết một cậu bé một
cách đơn giản chỉ vì niềm tin của em, và đây thực sự là một điều lo lắng. Lối
văn hóa không bị trừng phạt này phải kết thúc, và những người thuộc các tôn
giáo thiểu số phải được đảm bảo quyền công dân ở Pakistan”.
(Agenzia Fides 15/04/2015)
Duyên Vilinh – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét