Philippine: cầu
nguyện cho cuộc sống của những người chờ
án tử của Indonesia
Vào thứ Bảy
vừa qua, những người Công Giáo Indonesia đã phát động chiến dịch quốc gia cầu
nguyện cho việc giải thoát những phụ nữ người Philipine, những người này đang
chờ lãnh án tử của Indonesia vì buôn bán ma túy. Mary Jane Fiesta Veloso, một
phụ nữ 30 tuổi, làm mẹ đơn thân của hai đứa con, bị ngồi tù và bị kết án tử
bằng cách xử bắn với tội danh đem 2,6 kilogram ma túy trong hành lý tại phi
trường Indonesia.
Luật sư
của cô cho biết rằng cô là một nạn nhân vô tội của một nhóm buôn bán ma túy quốc tế. Tháng vừa
qua, tòa án tối cao đã từ chối lời thỉnh cầu xem xét lại bản án của Veloso, một
người trong số 10 người buôn lậu thuốc phiện người nước ngoài đang phải đối mặt
với án tử bằng việc sử bắn.
Chiến dịch
cầu nguyện đã được phát động vào trước Chúa Nhật Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa
bởi Linh mục tổng đại diện của Giáo phận Semarang, cha Sukendar Wignyosumarto.
Vào sớm ngày 31 tháng 3, Đức Tổng Giám Mục Johannes Pujasumarta đã phát động chuỗi
cầu nguyện cho cô Vesolo.
Trong khi
đó,vào thứ Sáu vừa qua, Hội nghị các Giám Mục Công Giáo ở Philipine (CBCP) đã
tham gia chính thức phần biện hộ còn lại với quốc gia cho cuộc sống của Vesolo.
“ Chúng tôi kêu cầu tha thiết và chắc rằng cô ấy sẽ được cứu khỏi bi kịch này.
Chúng tôi tham gia việc cầu xin chính quyền Indonesia tha thứ án tử cho cô.
Giám Mục Baganla Ruperto Santos, chủ tịch của ủy Ban Giám Mục Công Giáo thuôc
Hội Đồng Giám Mục, về Chăm Sóc Mục Vụ cho người Nhập Cư và người Di Dân, phát
biểu như thế.
Trong khi
đó, gia đình của cô nhận được sự đe dọa và bị cho là thấn tín với những người
nổi tiếng và họ sợ cho cuộc sống của họ. Các thành viện trong gia đình đã phát
động lời cầu cứu đến những vị lãnh đạo của Hội nghị các Giám mục Philipine, để
kêu xin sự giúp đỡ sau khi một vài “vị nổi tiếng” ghé thăm ngôi làng để hỏi
thăm về những người họ hàng của Mary Jane. Những chuyến thăm viếng được lập lại
tại ngôi làng với “sự nghi ngờ” đã được thực hiện khi câu chuyện của cô bắt đầu
lưu hành trên truyền thông quốc tế. “Chúng tôi hoảng sợ. Chúng tôi không thể
ngủ được. Và chúng tôi sợ cho cuộc sống của con cháu chúng tôi”. Celia Vesolo,
mẹ của cô Mary Jane chia sẻ như thế.
Có khoảng
10 triệu người công nhân Philipine đang ở nước ngoài, và hầu hết họ nhìn nhận
việc nhập cư chỉ là cơ hội để trốn thoát sự nghèo đói. Trong quá khứ, chính phủ
Manila đã cảnh báo những công dân của họ về những mối nguy hiểm đang rình rập
họ, ngay cả sự vô tình nào đó, trong việc buôn bán ma túy quốc tế. Có ít nhất
125 người Philipine đang chờ án tử, nhiều người trong số họ đang bị cầm tù vì
phạm tội buôn bán ma túy. Tuần vừa qua, Tòa án Tối Cao Indonesia đã từ chối lời
thỉnh cầu về việc mở lại cuộc điều tra trường hợp có liên can đến Mary Jane.
Manila tuyên bố rằng sẽ tiếp tục kêu cứu lần hai với chính quyền Jakarta. (Bản
tin Asia)
(en.rv 13/04/2015
15:22)
Tâm An –
CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét