Đức Thượng Phụ
Giáo Chủ Công Giáo Armenia Nerses Bedros XIX: Những lời của Đức Thánh Cha về tội diệt chủng diễn tả lương tâm nhân loại,
điều ấy không “chống lại” bất cứ ai.
Roma – “Kế hoạch
của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngăn chặn những tiếng đồn về tội diệt chủng
đã thất bại. Đây là lý do cho thấy tại sao có sự căng thẳng và những phản ứng
ngoại giao quá gay gắt của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng Đức Thánh Cha nói bằng tiếng lương
tâm của Ngài. Ngài chỉ lập lại điều mà Ngài đã nói với chúng ta cách đây hai
năm, và không ai có thể mong chờ Đức Thánh Cha im lặng trước tiếng lương tâm của
Ngài”. Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Công Giáo của Cilicia, Nerses Bedros XIX, đã
bình luận với Agenzia Fides như thế về việc Bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ quan
điểm một cách gay gắt trước những lời mà vào ngày hôm qua Đức Thánh Cha đã nói
về việc những người Armenia bị diệt chủng, trong bối cảnh phụng vụ được cử hành
tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô với các Tín hữu theo Nghi Lễ Armenia nhằm
kỷ niệm 100 năm biến cố “đen tối” ấy.
Tôi nhận thấy rằng – Vị Đáng Kính nói với hãng tin
Agenzia Fides – một số nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ đã tới tham dự buổi cử hành hành phụng
vụ nhưng đã rời khỏi Vương Cung Thánh Đường khi Đức Thánh Cha đề cập đến việc người
Armenia bị diệt chủng, để đưa tin ngay lập tức. Chỉ trong một thời gian ngắn đã
có những phản ứng của các quan chức chính phủ rồi.
Đức Tổng Giám Mục của Giáo Hội Công Giáo Armenia đã kịch
liệt phản đối những bài báo đã tìm cách gán cho những lời phát biểu của Đức
Thánh Cha một ý nghĩa thù nghịch với Thổ-nhĩ-ký, hoặc thậm chí còn thù nghịch cả
với thế giới Hồi Giáo: “Bản chất tự nhiên
của những suy nghĩ chín chắn” – Thượng
Phụ Nerses Bedros cho biết – thật khá rõ ràng. Đức Thánh Cha không đứng vào
hàng ngũ với những người Armenia để chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài không chống lại
ai cả. Trong cuộc công du của Ngài vào tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã hết sức
đề cao Thổ-nhĩ-kỳ với những lời lẽ đầy lòng biết ơn trước sứ mạng đối thoại và
hòa giải mà Thổ Nhĩ Kỳ được mời gọi để thực hiện, bằng việc trở nên cây cầu nối
kết giữa Châu Âu và Trung Đông.
“Hãy nhìn vào
cách biểu lộ mà Đức Thánh Cha sử dụng để
thấy rằng ngài cũng đề cập đến việc Đức Quốc Xã và Stalin đã sát hại vô
số người Châu Âu, và những sự kiện gần đây đã xảy ra tại Châu Âu, Châu Phi và
Châu Á. Cái nhìn của Ngài bao trùm thế giới, Ngài diễn tả về ý thức của nhân loại
mà tất cả chúng ta nên chia sẻ. Việc tưởng nhớ và việc kết án những nỗi kinh
hoàng của quá khứ có thể hữu ích hầu ngăn chặn không cho những điều ấy xảy ra một
lần nữa, nhưng thật tiếc rằng, chúng vẫn đang xảy ra ngay cả trong lúc này và tại
nhiều nơi trên thế giới, bắt đầu từ Trung Đông”.
Về những lời của Đức Thánh Cha Phanxico khi tận mắt
chứng kiến những đau khổ hiện tại của những người dân Trung Đông - theo Ngài
Đáng Kính Nerses Bedros - bất cứ nỗ lực nào nhằm gán cho những lời của Đức
Thánh Cha một ý ngĩa mang tính bút chiến trong việc chống lại Hồi giáo, đều
hoàn toàn vô căn cứ: “Đức Thánh Cha
Phanxico – vị lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Công Giáo Armenia nói với Fides
– nghĩ đến toàn thế giới và diễn tả lương
tâm của nhân loại trước những bi kịch xung đột và bạo lực. Ngài nghĩ đến những
người đang bị đàn áp, nghèo khổ và bệnh tật của bất cứ quốc gia và tôn giáo
nào. Ngài không bao giờ chia cắt những đau khổ của những Tín hữu khỏi những đau
khổ của người khác, điều này được chứng minh nơi tất cả các bài phát biểu của
ngài về những cuộc xung đột mà nó đang gây đổ máu tại Trung Đông”.
(Agenzia Fides 13/04/2015)
Duyên Vilinh – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét