Các Nữ Tu Thừa
Sai Bác Ái nhìn người nghèo như là các nhà hảo tâm, bởi vì nhờ có họ mà các Nữ
Tu ấy có thể phục vụ Chúa Giêsu
Hồng Kông - Các Nữ Tu
của Mẹ Têrêsa đã đến Hồng Kông vào năm 1983. Hiện tại, các Nữ tu có hai cộng
đoàn với 14 nhà truyền giáo đang hoạt động tại hai trung tâm ở Kowloon
Peninsula, một vùng với nhiều khu vực xuống cấp và nhiều người vô gia cư. Công
việc chính của các Nữ tu là cung cấp các bữa ăn nóng cho người nghèo (vài trăm
người) và chỗ trú ẩn cho người vô gia cư (vài chục người).
Mẹ Têrêsa đã viếng thăm Hòng Kông nhiều dịp. Đại Học
Hồng Kông đã Trao giải thưởng danh dự cho Mẹ. Vào năm 1980 và 1990, những buổi
nói chuyện được tổ chức về việc mở những ngôi nhà mới ở miền đất chính Trung
Hoa, nhưng rốt cuộc thì Bắc Kinh đã từ chối cho phép và những kế hoạch cũng bị
bỏ ngang.
Sau đây là một bản tin về các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái
được xuất bản bởi tờ tuần san Examiner Chủ Nhật – một tờ báo Công giáo Hồng
Kông.
Chúng tôi được ban cho đặc ân là thành phần của Giáo
hội Hồng Kông sống động và có thể phục vụ những người nghèo khổ nhất ở đây qua
những công việc đơn sơ và khiêm tốn của tình yêu.
Trong những ngôi lều tạm thời mà chúng tôi dành cho
người vô gia cư, chúng tôi cố gắng mang ánh sáng của Chúa Giêsu đến cho những
người nam nữ bất hạnh, xua tan sự tối tăm trong cuộc sống của họ và trao cho họ
niềm Hy vọng Thánh thiêng. Kinh nghiệm của niềm vui nơi những đứa con trai và
con gái hoang đàng trở về với vòng tay nhân hậu và thương xót của Cha Trên Trời
của chúng ta trao cho chúng tôi sức mạnh và sự can đảm để tiếp tục phục vụ
trong kiên nhẫn, hiểu và yêu thương người nghèo. Suốt nhiều năm qua, chúng tôi
đã làm chứng với niềm vui tình thương của Thiên Chúa chạm đến những con tim của
họ.
Một ngày nọ, một người đàn ông có tiền án đã tìm kiếm
một sự trú ẩn tạm thời trong nhà của chúng tôi. Tình thương của Thiên Chúa dành
cho anh quá lớn, anh ta đã quyết tâm thay đổi cuộc đời. Sau một thời gian, anh
ta được rửa tội, lập gia đình và có một cô con gái. Giờ đây, anh ta thường
xuyên tham dự giờ Chầu Thánh Thể hằng tuần.
Một số người nhận được món quà đức tin và trải nghiệm
niềm vui bởi sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Những người
khác nhận ra lỗi lầm của mình, đã hòa giải với gia đình họ và đã lập gia đình.
Thông thường chúng tôi đi vòng quanh vào ban đêm để
chúc lành cho ngôi nhà của chúng tôi bằng việc rảy nước Thánh khắp nhà và những
người bạn ở chung trong tù. Mỗi đêm chúng tôi nhìn thấy niềm vui của họ và háo
hức cảm nhận tình thương của Thiên Chúa dành cho họ, và để đón nhận ơn lành. Họ
thật sự vui thích với việc rẩy nước Thánh trên họ như một sự đụng chạm đầy nhân
hậu của Thiên Chúa. Điều này thật sự ngay cả với chúng tôi: trẻ em, người lớn
hay người già, với sự đơn sơ của một người con bé nhỏ của Thiên Chúa, chờ đợi một
sự động chạm và phúc lành của Thiên Chúa!
Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại. Chúng
tôi càng cho đi vì người nghèo, chúng tôi càng nhận lãnh dư tràn. “Chúng tôi đã tạo nên những điều lớn lao hơn:
yêu và được yêu”. Mẹ của chúng tôi - Chân phước Têrêsa Calcuta - đã nói như
thế.
Người dân ở Hồng Kông có tấm lòng rộng rãi và quảng
đai để chia sẻ với những người kém may mắn.
Trong nhà bếp mà chúng tôi dành cho người vô gia cư
và những người khác, người nghèo nhất thường thử thách chúng tôi trong việc sống
ơn gọi của tình yêu và tình mẫu tử thiêng liêng tròn đầy. Chúng tôi thường nghe
họ nói thế này: “Chúng con chẳng còn ai,
các Nữ tu là mẹ của chúng con”. Đôi lúc khi chúng tôi mất kiên nhẫn hay
phát cáu với thái độ của họ, họ nhắc nhở chúng tôi: “Các chị là một Nữ tu; các chị nên tốt lành và có tình yêu thương”.
Những người nghèo nhất thì thật sự tốt lành, vì họ dạy
chúng tôi nhiều bài học. Họ là những mạnh thường quân bởi vì họ họ cho chúng
tôi nhiều cơ hội để phục vụ Chúa Giêsu đang hóa trang thành người đau khổ, và
chúng tôi chịu ơn họ về sự tồn tại của chúng tôi như những Nhà Thừa Sai Bác Ái
đối với họ.
Thăm viếng những gia đình nghèo ở Hồng Kông thì khá
là khó khăn vì nhiều gia đình miễn cưỡng mở cửa cho chúng tôi vào thăm. Tràng
chuỗi Mân Côi là vũ khí để mở cửa những gia đình và tâm hồn của họ để họ nhận
được tình yêu thương chữa lành của Thiên Chúa. Đức Maria động chạm tới những tâm
hồn bị tan vỡ và mang lại sự hòa giải,
bình an và niềm vui cho nhiều gia đình tan vỡ.
Những người nghèo nhất là những người con cưng của
Thiên Chúa và được Đức Mẹ yêu thương thật nhiều. Đức Mẹ đã nói với Chân Phước
Tê rêsa: “Hãy chăm sóc con cái Mẹ - họ là
của Mẹ, hãy mang họ tới Chúa Giêsu, đem Chúa Giêsu tới cho họ. Đừng sợ. Hãy dạy
cho họ đọc Kinh Mân Côi – Kinh Mân Côi gia đình – và tất cả họ sẽ trở nên tốt.
Đừng sợ. Chúa Giêsu và Mẹ sẽ ở với các con và với con cái của các con”.
(theo Asianew 05/27/2015)
Duyên Vilinh – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét