Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Cầu nguyện chính là hơi thở - Lời Hay Ý Đẹp ngày 27.05.2015

Cầu nguyện chính là hơi thở - Lời Hay Ý Đẹp ngày 27.05.2015

Corrie ten Boom
Đối với chúng ta, cầu nguyện chính là hơi thở đối với lá phổi. Việc thở ra giải thoát chúng ta khỏi luồng khí đã bị sử dụng, việc hít vào trao cho chúng ta luồng khí tươi mới. Thở ra có nghĩa là thừa nhận. Thở vào có nghĩa là được lấp đầy với Chúa Thánh Thần.

M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2015, nhà xuất bản Thánh Phao-lô, Fribourg, Thụy Sỹ 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét