Hãy xóa bỏ sử đói khát. Thực phẩm là của mọi
người: “Vâng, chúng ta có thể làm được điều này”
Vào hôm thứ Ba
ngày 19 tháng Năm vừa qua, tổ chức cứu trợ và nhân đạo của Giáo hội Công giáo
là Caritas đã tham gia vào cuộc Hội Chợ Triển Lãm Quốc tế tại Milan 2015 – nhân
dịp được mời tham dự lần đầu tiên – và hiện diện ngang tầm với các quốc gia và
các chính phủ, tất cả đều cùng cử hành ngày Thực Phẩm cho Sự Sống; Năng lượng
dành cho Hành tinh. Phóng viên Linda Bordoni của đài Radio Vatican đang có mặt tại
Milan, ngay trong khu hội chợ triển lãm, đã gởi cho chúng tôi bản tường thuật
này:
Khi nạn động
đất mạnh đã tàn phá Nepal vào ngày 24 tháng Tư vừa qua, nó đã làm rung chuyển
đất đai dọc theo biên giới Ấn Độ, nơi phải hứng chịu sự thiệt hại, và đã gây ra
cái chết cho 125 người, những nông dân trong vùng này đã không than phiền: họ
là những nhà nông. Khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã cướp đi kế sinh nhai của
họ, họ cũng không than phiền: họ là những nhà nông. Khi sự nguy ngập xô đẩy họ đi
tới chỗ họ phải làm một điều gì: họ là những nông dân làm ăn nhỏ. Họ nuôi sống
gia đình và các cộng đoàn của họ; họ bảo vệ những hạt giống bản địa và họ bảo vệ môi trường. Đây là điều mà đại
diện của Caritas Ấn Độ đã nói cho các thành viên Caritas khắp thế giới đang quy
tụ Hội Chợ Triển Lãm Milan 2015 để cử hành Ngày Caritas – một kệt thúc vui mừng
cho Phiên họp Khoáng Đại kéo dài sáu ngày của tổ chức này.
Trong một
chương trình cô đọng qua power point, với các phần trình bày, các chứng từ, các
bài diễn văn và các video, Chủ tịch Caritas sắp mãn nhiệm, Đức Hồng Y Rodriguez
Maradiaga, đã chuyển giao chiếc gậy cho
vị Tân Chủ tịch Caritas vừa mới được bầu chọn là Đức Hồng Y Luis Tagle. Sau lời
hiệu triệu của nhà lãnh đạo Caritas, nhiều người đã lần lượt bước lên sân khấu để
kêu gọi hành động trong tất cả các cấp độ hầu thúc đẩy nhân phẩm và loại bỏ sự
hiểu lầm rằng, sự đói khát là điều không thể tránh khỏi.
Quả đúng vậy,
bởi được lưu ý nhiều lần rằng, hơn 800 triệu người trên thế giới ngày nay vẫn
đang đau khổ vì sự đói khát, và Đức Thánh Cha Phanxico không bao giờ mệt mỏi trong
việc nói rằng: sự đói khát là một nỗi ô nhục.
Một vụ bê bối
mà Caritas không muốn gạt bỏ như được trình bày bởi các đại diện của Caritas đến
từ các nước như Malawi và Myanmar, Nicaragua và Ý, Canada và Úc, Peru và
Philipine, một cách hăng say, tất cả mọi người đều nhìn thấy sứ vụ của họ nhiều
hơn là một công việc.
Mặc dù phần lớn
các thảo luận đều tập trung vào sự cần thiết phải thúc đẩy một nền nông nghiệp
bền vững, vào tầm quan trọng của việc thực thi quyền sở hữu đất đai và những
chính sách về môi trường, cũng như về tầm quan trọng trong việc tham gia của
các chính phủ và của những người mang trách nhiệm chính trị, tức những người
không được phép quay đi hướng khác, nhưng vẫn có những bài học mà chiều kích
Công giáo có thể đóng góp, và Caritas không bao giờ được quên toàn bộ chiều
kích đức tin.
Bởi vì, như Đức
Thánh Cha Phanxico đã được trích dẫn một cách rộng rãi – đó chính là nguồn cung
cấp cảm hứng cho hầu hết các bài diễn văn trong ngày - lời mời gọi của Ngài
dành cho tất cả các thành viên Caritas là hãy đi vào thế giới để phục vụ người
khác nhân danh Chúa Kitô, đã được đón nhận và được xác nhận bởi tất cả những
người hiện diện – điều này được thể hiện ít nhất là qua những tràng pháo tay mỗi
khi cụm từ Tình Yêu – CARITAS trong tiếng Latinh – được nhắc đến.
(en.rv 19/05/2015 18:03)
Duyên Vilinh – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét