Nepal: Chính phủ
giải tán các tình nguyện viện nước ngoài. Hàng ngàn nạn nhận trận động đất vẫn
không có thực phẩm
Kathmandu – Hôm nay, các nhóm tìm kiếm, giải cứu và
phục hồi nước ngoài bắt đầu rời Nepal, một ngày sau khi chính quyền yêu cầu họ
rời khỏi Nepal bởi vì họ không còn cần thiết. Bộ Nội vụ thực hiện các quyết định
trong thỏa thuận với Ủy ban cứu trợ thiên tai Trung ương (CDRC).
Qua lời tuyên bố của quan chức chính phủ, chính quyền
Nepal đã cám ơn các cộng đồng quốc tế về “sự
hỗ trợ nhân đạo” và nói rằng, “chính
quyền và những cơ quan đã có thể thực hiện việc tìm kiếm và hồi phục”, cũng
như giám sát những hoạt động. Tuy nhiên, hàng ngàn người vẫn sống cảnh màn trời
chiếu đất, ngay cả túp lều để trú ẩn cũng không có.
Hàng trăm tình nguyện viên từ 34 quốc gia đã đến để
giúp đỡ chính quyền địa phương trong những hoạt động sau trận động đất ngày 25
tháng 04 vừa qua. Ông Mahendra Bahadur Pandey, Bộ trưởng Ngoại Giao, đã giải
thích rằng, ưu tiên của chính phủ lúc
này là “giao hàng cứu trợ cho những người
đang cần tới chúng nhất. Chúng tôi đang thực hiện những điều tốt nhất đối với
chúng tôi để đẩy nhanh tiến độ”.
Tuy nhiên, các đại diện của các cơ quan ngoại giao
khác nhau đã than phiền về chính phủ Nepal, và đã chất vấn chính phủ, tại sao những
chuyến máy bay nước ngoài mang theo hàng cứu trợ lại không được hạ cánh theo kế
hoạch, nhưng trong thực tế - đã trì hoãn việc đưa hàng cứu trợ đến.
Vị Bộ Trưởng đã đính chính việc này khi nói: “Chúng tôi muốn các bạn hiểu cho rằng, chúng
tôi đang nỗ lực thực hiện hết mình, tính toán đến khả năng đáp ứng của sân bay
và sự cần thiết để duy trì tính quy củ của những chuyến bay thương mại.”
Một số đại diện của các Tổ chức Phi chính phủ và những
tổ chức từ thiện đã nêu lên những câu hỏi về những hạn chế mà chính phủ đã áp đặt
lên họ. Pandey đã làm sáng tỏ rằng, “chỉ
có một yêu cầu là cùng phối hợp làm việc với các cơ quan của chính phủ. Chúng
tôi cảm kích trước tất cả những nỗ lực chân thành của các tổ chức và các cá
nhân đã tìm nguồn viện trợ. Tuy nhiên, bổn phận của chính phủ là điều chỉnh những
phương tiện công và những đóng góp cho thảm họa, để chúng không bị sử dụng sai
mục đích”.
Trong khi đó, hàng chục nhóm Công giáo, Ki-tô giáo
và những tín hữu thuộc các Tôn giáo khác vẫn tiếp tục phân phát hàng cứu trợ đầu
tiên và khẩn cấp đến cho hàng ngàn người vẫn đang sống trong cảnh màn trời chiếu
đất. Nhiều người trong họ đang đau khổ
vì đói.
Chirendra Satyal, giám đốc truyền thông của Caritas
Nepal, đã giải thích như sau: “Chúng tôi
đang làm hết sức mình để giúp những nạn
nhân của trận động đất trong cách thức trung thực và minh bạch nhất. Nếu chính
phủ yêu cầu chúng tôi dừng, thì chúng tôi sẽ dừng. Nhưng tôi thấy nhiều người vẫn
đang chờ đợi hàng cứu trợ, và vẫn đang vật lộn để sống còn dù không có thực phẩm
và nước, dù đã 10 ngày sau trận động đất”.
Narendra Thapa, người Lakarpa (một quận của Gurkha), thừa nhận rằng: “Nếu không có sự hỗ trợ của những người Công
giáo và những tổ chức từ thiện khác, chúng tôi không thể sống sót. Chúng tôi sống
ngoài trời, chẳng có thực phẩm, nước uống đã ba ngày, và rồi một vài tổ chức mà
chúng tôi tìm được đã mang thực phẩm, nước uống và lều bạt đến cho chúng tôi. Mặc
dù vậy, hôm nay, hàng ngàn người vẫn chẳng có gì cả. Tôi cố sức tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra, nếu chúng tôi chờ đợi hàng
cứu trợ của chính phủ. Mãi 8 ngày sau trận động đất, chúng tôi mới thấy chính
quyền, và họ mang đến cho chúng tôi một chút bánh quy. Trong khi đó, nhiều người
trong chúng tôi vẫn đang chờ đợi để nhận cái lều”.
Ngày hôm qua, chính phủ tuyên bố đã mua 500 ngàn lều
từ Ấn Độ và Trung Quốc và mong nó “đến sớm”.
(AsiaNews, 05.05.2015)
Duyên Vilinh – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét