Ngôi Hai đã làm người - Lời Hay Ý
Đẹp ngày 13.05.2015
Martin Luther
Tôi tin và tôi biết rằng,
Kinh Thánh dậy cho chúng ta biết, Ngôi Vị trung tâm trong Thiên Chúa, tức Chúa
Con, đã trở thành một con người đích thực, được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần chứ
không phải bởi nam nhân, và được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria tinh tuyền
thánh thiện, với tư cách là một người mẹ tự nhiên theo luật.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ
từ: Pauluskalender 2015, nhà xuất bản Thánh Phao-lô, Fribourg, Thụy Sỹ 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét