Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

Giáo xứ Thánh Mẫu: Khởi động thu hoạch vụ Lúa Chiêm

Giáo xứ Thánh Mẫu: Khởi động thu hoạch vụ Lúa Chiêm

Trong những ngày này bà con nông dân Giáo xứ Thánh Mẫu đã bắt đầu đổ ra đồng để thu hoạch vụ Lúa Chiêm. Gia đình ông bà Trần Tiến Lân được coi là gia đình đầu tiên khởi động việc thu hoạch vụ mùa năm nay.

Dù rằng lúa đã chín đều trên khắp cánh đồng, nhưng mới chỉ có một số ít gia đình bắt tay vào việc thu hoạch lúa thôi. Ngoài gia đình ông bà Trưởng Lân nêu trên, các gia đình cụ Phần Chí, ông Trương Định, anh Trưởng Hà cũng đã đưa được lúa thóc về nhà. Anh Trần Viết Thụy – người làm công tác tuốt lúa thuê – nói rằng, cho đến nay, máy tuốt lúa do anh phụ trách mới chỉ tuốt được khoảng chừng vài ba mẫu. Tám Mới chính là giống lúa được đa số bà con Giáo xứ Thánh Mẫu gieo trồng trong vụ này.

Từ nhiều năm nay, việc thu hoạch lúa tại Giáo xứ Thánh Mẫu đã được cơ giới hóa. Dù vậy, một số gia đình nơi đây vẫn ưa thích việc thu hoạch lúa theo cách làm truyền thống: cắt lúa và để thành từng gồi, sau đó xén ngang các gồi, bó lại thành bó, và đội lên bờ hoặc mang tới địa điểm đặt máy tuốt lúa. Đa số các gia đình đều tuốt lúa ngay trên bờ đường cái, nhưng cũng có một số gia đình mang lúa về đường dong hay về sân nhà để tuốt.

Sở dĩ cho tới lúc này, bà con Thánh Mẫu vẫn chưa đồng loạt thu hoạch lúa, dù lúa đã chín đều, là vì nhiều gia đình không muốn thu hoạch theo cách cổ truyền nữa. Vì thu hoạch theo cách đó sẽ tốn rất nhiều công sức: không những tốn công gặt, mà lại còn tốn cả công xử lý rơm rạ sau khi gặt xong nữa. Tuy nhiên, vào thời điểm này, máy gặt vẫn chưa được đưa đến, nên bà con đang rất phấp phỏng đợi chờ. Ông Đội trưởng Trần Viết Bột cho biết, phải hai hôm nữa thì máy gặt mới về.

Vụ lúa năm nay được đánh giá là bội thu. Anh Thụy cho biết rằng, anh đã làm nghề tuốt lúa nhiều năm nay rồi, nhưng chưa thấy năm nào lúa tốt như năm nay. Bà Phần Màu vừa gom thóc vừa phấn khởi nói: “Vừa tuốt xong một sào bảy, được 11 bao thóc, mỗi bao gần bốn chục cân”. Một chị gặt lúa cho ông Trương Định nhận xét: “lúa năm nay tốt như sậy”. Cụ Phần Bình – năm nay đã 79 tuổi – cũng mừng vui cho biết, lúa nhà cụ năm nay cũng đạt tới khoảng hơn hai tạ một sào. Còn bà Lân – người xuống đồng gặt lúa đầu tiên – cho biết, lúa năm nay khá tốt, cũng đạt được khoảng hai tạ trên sào.

Mặc dù ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên khuôn mặt của người nông dân Thánh Mẫu, ai nấy đều rạng rỡ một niềm vui. Chúng tôi cầu chúc cho niềm vui này sẽ kéo dài mãi mãi với bà con nơi đây.
Minh Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét