Các Kitô hữu, các tín hữu Hồi giáo và các Phật Tử mừng
kỷ niệm ngày củng chung sống tại Kudus, trung tâm Java
Kudus – Đại diện của các tôn giáo đã quy tụ tại Kudus vào ngày Chúa Nhật vừa qua với một lễ hội được tổ chức tại Balai Budaya Rejosari (Rejosari Culture Hall hoặc BBR), một phần của Tổng Giám Mục Semarang, miền Trung Java.
Việc tổ chức lễ
hội đã diễn ra nhằm “quên đi” nạn hạn hán đang xảy ra, và để đánh dấu ngày kỷ
niệm mừng đất nước độc lập lần thứ 70, cũng
như nhằm đẩy mạnh những mối quan hệ liên tôn và giới thiệu những năng của địa
phương tại một cuộc gặp gỡ - cha YB
Haryono - giám đốc dự án – đã cho biết như thế.
Sự kiện kéo dài
từ 10 giờ sáng đến xế chiều ngày hôm sau. Tại đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động
văn hóa bởi những người trẻ Công giáo và Tin Lành, những vũ công Hindu
Manipuren, và những phần trình diễn của người Phật giáo và những người dân bản
địa. Cha Lukas Purnawan Heri, một Linh mục Công giáo, đã biểu diễn một chương
trình múa rối Trung Hoa. Người Hồi Giáo cũng đã tham dự sự kiện này với số
đông.
Những vị lãnh đạo
địa phương như Kiai Hajj Happy đến từ Pati, Gus Ubaidilah Ahmad đến từ Rembang,
và Mas Gunretno đến từ Sedulur Sikep cũng đã tham dự cuộc hội thảo về những vấn
đề tôn giáo.
Các nhà tổ chức
đã chọn cây tre làm biểu tượng cho sự kiện. Đối với Cha Haryono, “Tre là là biểu trưng cho tình đoàn kết dân
tôc, bởi vì những thớ của cây tre sẽ đại diện cho những con người khác nhau
trong xã hội, mà điều này được đón nhận như là một thân thể”.
Thành phố Kudus
nằm tại bờ biển phía đông của Java, có truyền thống Hồi Giáo phong phú. Nó cũng
là một vị trí duy nhất của Java đã giữ được tên của mình theo tiếng Ả Rập:
Al-Quds’, hay Giêrusalem từ thế kỷ 16.
Phía Đông Java,
được gọi chung là ‘Pantura Timur’, là nhà dành cho những tổ chức Hồi Giáo lớn
nhất của đất nước, giống như Nahdlatul Ulama (NU).
Khu vực này
luôn luôn trở thành biểu tượng của việc chung sống hòa bình giữa các tôn giáo
khác nhau, và được miễn trừ trước những liên quan đến bạo lực của các giáo
phái. Các thành viên của các tín ngưỡng được ám chỉ như là thuật ngữ hợp nhất
là “Samin”.
Lễ kỷ niệm đã bắt
đầu cách đây hai năm do sáng kiến của Đức Cha Pujasumarta - Tổng Giám Mục
Semarang - như là sự kiện hàng năm để thúc đẩy ý nghĩa về một cuộc sống chia sẻ,
trở thành một trung tâm “tôn giáo và văn hóa” cho mọi người.
“Tôn giáo của những người mà họ đến với chúng
tôi, không có vấn đề gì cả”, cha Haryono đã cho Asianews biết như thế. “Mọi người luôn luôn được chào đón và có thể
sử dụng nhũng cơ sở vật chất cho bất cứ mục đích gì: hoạt động văn hóa, quy tụ
đa tôn giáo hay bất cứ điều gì khác”.
Vào ngày 13
tháng 08, trung tâm với sự hợp tác của Cha Aloys Budi Purnomo – người đứng đầu Ủy
Ban Liên Tôn của Tổng Giáo Phận Semarang - đã quy tụ những nhà lãnh đạo tôn
giáo, các quan chức quân đội và các chính trị gia để gióng lên một tiếng nói chống
lại bạo lực tôn giáo.
Sự kiện được tổ
chức nhằm trả lời cho những việc xảy ra tại Tolikara vào cuối tháng 07 vừa qua,
khi hai nhà thờ Tin Lành bị phá hủy.
(Theo Asianews 08/27/2015)
Thérèse Nguyễn – CTV của trang Thông Tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét