Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

Giáo Xứ Thánh Mẫu: Thánh Lễ Tạ Ơn - Tiệc Mừng Khánh Thành Công Trình Cải Tạo Nền Nhà Thờ Và Thay Mới Hệ Thống Âm Thanh

Giáo Xứ Thánh Mẫu: Thánh Lễ Tạ Ơn - Tiệc Mừng Khánh Thành Công Trình Cải Tạo Nền Nhà Thờ Và Thay Mới Hệ Thống Âm Thanh

Hôm nay ngày 14 tháng 08 năm 2015, Giáo xứ Thánh Mẫu đã long trọng cử hành Thánh Lễ Bế Mạc Đại Lễ Quan Thầy Đệ Nhị, đồng thời cũng là Thánh Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa vì Giáo xứ vừa hoàn thành công trình cải tạo nền nhà thờ, cũng như vừa hoàn thành việc thay mới hệ thống âm thanh trong nhà thờ.

Thánh Lễ đã bắt đầu vào lúc 10g00 sáng do Cha Cố Giu-se Phạm Ngọc Oanh – giám đốc Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu – chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài còn có cha Phao-lô Nguyễn Hòa Kiên – Nguyên Chánh xứ Giáo xứ Thánh Mẫu, Cha Đa-minh Phan Duy Hán – Chánh xứ Thánh Mẫu, và Cha Đa-minh Phạm Kim Trọng – Nguyên Thầy xứ tại Giáo xứ Thánh Mẫu.

Đông đảo bà con giáo dân cả trong Giáo xứ Thánh Mẫu lẫn ngoài Giáo xứ, cũng như các quan khách và các Qúy Cô, Qúy Chú nguyên quán Thánh Mẫu từ khắp mọi miền đất nước, và các ân nhân xa gần của Giáo xứ cũng đều đã tham dự Thánh Lễ Tạ ơn và Mừng Công này.

Vào lúc cuối Thánh Lễ, ông Đa-minh Trần Văn Thơ – chủ tịch Hội đồng Giáo xứ - đã có bài diễn văn tóm lược về hai dự án cải tạo nền nhà thờ và thay mới hệ thống âm thanh, đồng thời cám ơn quý vị ân nhân đã góp công, góp của, cũng như đã có tinh thần ủng hộ và cầu nguyện cho hai dự án nói trên được thành công, và cách riêng, cám ơn Qúy Cha và Qúy khách đã về đây dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và chung vui với Giáo xứ Thánh Mẫu trong ngày khánh thành các dự án này.

Sau Thánh Lễ, các quan khách không phân biệt già trẻ, lớn bé, trai gái, tất cả đều được mời đến phòng tiệc đã sẵn sàng ở sân phía Nam của ngôi Thánh Đường (phía trước khu Trung Tâm Mục Vụ).

Xin nói thêm rằng, trong những bữa tiệc khác tại Giáo xứ này, người ta vẫn giữ truyền thống ngồi theo thứ tự. Theo đó, người cao niên, và người có chức sắc sẽ ngồi mâm trên, còn người ít tuổi hơn, và người không có chức, hoặc phụ nữ hay trẻ em thì sẽ ngồi ở những mâm dưới. Tuy nhiên, trong bữa tiệc hôm nay người ta đã không ngồi theo thứ tự đó, nhưng nam phụ, lão ấu, viễn cận v.v… tất cả đều ngồi chung với nhau; chức sắc và dân thường đều chung một bàn. Người ở xa và người ở gần đều chung một ly rượu. Tất cả ai nấy đều vui mừng và hân hoan. Nhìn toàn cảnh bữa tiệc này mọi người đều liên tưởng ngay đến bữa tiệc cách chung mà Kinh Thánh đã mô tả. Sự thịnh soạn mà Giáo xứ Thánh Mẫu dọn ra để mời quan khách cũng gợi nhớ đến hình ảnh “chén rượu đầy tràn chan chứa” và hình ảnh những chiếc thúng đầy bánh vụn mà các Tông Đồ đã thu lại sau khi dân chúng đã ăn uống no nên khi Chúa Giê-su làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, bởi vì đồ ăn và thức uống trong bữa tiệc hôm nay đã không bị hạn chế, thực khách ăn uống no say nhưng khi ra về vẫn có túi to, túi nhỏ mang theo.

Rời bữa tiệc, nhiều thực khách đã không ngần ngại bày tỏ lòng mong ước muốn Giáo xứ Thánh Mẫu tổ chức nhiều những bữa tiệc như thế này hơn nữa, để mọi người, nhất là những ông Chú, bà Cô có cơ hội đoàn tụ và gặp gỡ nhau trong mái nhà thân yêu của Giáo xứ Thánh Mẫu. Và khi nhìn vào bản quy hoạch mà Ban Hành Giáo của Giáo xứ đã công bố trong dịp này, ai nấy đều hiểu rằng, những bữa tiệc như hôm nay sẽ còn nhiều.
 

Đại Trần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét