Người Công giáo tại
các quốc gia Singapore, Malaysia và Brunei sử dụng Kinh Mân Côi và trang Web để
chống lại nạn buôn người
Singapore – Trong mối liên hệ với những sáng kiến trong Năm Đời Sống Thánh Hiến, Giáo Hội Công giáo tại Singapore, Malaysia và Brunei đã phát động một chiến dịch đặc biệt nhằm chống lại nạn buôn người. Đó là một hiện tượng mà nó liên quan mật thiết tới vùng Đông Nam Á của họ.
Để làm cho ý thức về hiện tượng trên cũng như về tác động
của nó được lan rộng, các Giáo hội tại cả ba quốc gia trên đã thành lập một Website
để học hỏi và để mời gọi mọi người tín hữu hãy cầu nguyện bằng Chuỗi Mân Côi với
ý nguyện đặc biệt này.
Việc lần chuỗi Mân Côi dựa trên mầu nhiệm Mùa Thương, và tất
cả những lời cầu nguyện khác đều có thể được đọc và được tải về từ trang web mới
được tạo ra từ sáng kiến của người Công Giáo nhằm chống lại nạn buôn người: http://saynotohumantrafficking.info. Trang web này đã được kết
nối trực tuyến từ ngày 30 tháng 07 vừa qua, trùng với Ngày Thế Giới chống lại
hình thức nô lệ hiện đại này Đây là ngày do Liên Hiệp Quốc phát động.
Hồi tháng 07 vừa qua, trong một cuộc gặp gỡ tại Johor
bahr (Malaysia), Hội Nghị Các Tôn Giáo thuộc các quốc gia Malaysia, Singapore
và Brunei (CRMS) đã nhất trí và tán thành với nhau về việc lần chuỗi Mân Côi và
ra mắt trang web. Đó là một phần trong những sáng kiến được xúc tiến bởi CRMS nhằm
chống lại nạn buôn người - một vấn đề nghiêm trọng mang tính thời sự.
Thực ra, cách nay không lâu, cảnh sát Malaysia đã phát hiện
ra một ngôi mộ tập thể mới với khoảng 24 thi thể của những người nhập cư bất hợp
pháp. Ngôi mộ được phát hiện ở bang Perlis, gần biên giới với Thái Lan, không
xa với vị trí mà tại đó, hồi tháng Năm vừa qua, người ta đã phát hiện ra 139
thi thể.
Theo các cơ quan chính quyền thì 24 thi thể trên là những
người bị bắt cóc và bị giam giữ trong những điều kiện khủng khiếp tại những trại
giam bí ẩn bởi những băng đảng tội phạm. Bọn chúng giam giữ họ nhằm có được những
khoản tiền chuộc.
Những tháng gần đây, một câu chuyện đầy kịch tính của
hàng ngàn thuyền nhân nơi vùng biển của Đông Nam Á đã làm dấy lên một sự rung độ
về tất cả sự tàn bạo của nó. Đa số trong họ đều là những người công nhân nhập
cư từ Bangladesh, và là người Hồi Giáo Rohingyas trốn chạy khỏi sự bách hại tại
Myanmar.
Hầu như toàn bộ các Giáo Hội Á Châu cũng đều cam kết mạnh
mẽ trong việc chống lại hiện tượng này, điều mà tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha
Phanxico đã mô tả như là một “tội phạm ghê tởm”. Bình luận về sáng kiến
này, cha Gioan Wong, một Tu Sĩ Dòng Phanxico và là Chủ tịch của CRMS, đã nhấn mạnh
rằng, đó là một phần trong “lập trường mang tính Ngôn Sứ của chúng
tôi, điều đó muốn gióng lên tiếng nói cho những điều không được nói ra”. Và
trong năm dành cho Đời Sống Thánh Hiến thì điều này thậm chí càng quan trọng
hơn nữa, bởi những người Công giáo “luôn ở trong sự liên kết với những ai đang
đau khổ” và nói thay cho những “người nam và người nữ, cũng như các trẻ em, mà họ
đã rơi vào mạng lưới của một chế độ nô lệ hiện đại”.
(Asianews, 08/24/2015)
Thérèse Nguyễn – CTV của trang Thông Tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét