Ấn Độ - Andhra Pradesh: Ngày lễ Sinh nhật Đức Mẹ mang
đến cơ hội thực hành “việc bác ái Ki-tô giáo cho người nghèo”
Vijayawada – Hàng ngàn tín hữu, trong đó có khoảng hơn 2.000 người nghèo, đã tham dự một Thánh Lễ trong nhà nguyện của một bệnh viện thuộc giáo xứ Arogyamatha ở Eluru (Andhra Pradesh), để mừng kính ngày lễ Sinh nhật Đức Mẹ, được mừng vào ngày mồng 08 tháng 09. Thánh Lễ này đã được Đức Giám mục Jayarao Polimera cử hành cách trọng thể, và sau Thánh Lễ là một bữa ăn với các món ăn nóng dành cho người nghèo.
Một vài gia
đình Kit-tô hữu vẫn thường xuyên đến nhà thờ. Tuy nhiên, vào dịp này, con số những
người tham dự đã tăng lên chưa từng thấy, vì người dân từ khắp nơi trong thành
phố đã đến để nhận phước lành của Đức Mẹ, và vì người dân địa phương tôn kính Đức
Mẹ như là “người Mẹ của sức khỏe”
Sự nhiệt thành
của các tín hữu đã làm cho bài giảng của Đức Giám mục trong Thánh Lễ bị gián đoạn
nhiều lần. Ngài đã ca ngợi những nỗ lực của các tín hữu khi họ cố gắng tổ chức
sự kiện này trong 10 ngày, gồm một buổi cầu nguyện đặc biệt, một buổi Lần Chuỗi
Mân Côi, và một Thánh Lễ. “Thiên Chúa đã cứu nhân loại qua sự can thiệp của Đức
Mẹ, Mẹ của Chúa Giê-su” – Đức Giám Mục cho biết.
Đức Giám mục
Polimera đã nói rằng, Đức Cố Giám mục John Mulagada, Giám mục đầu tiên của
Eluru, rất tôn kính Đức Mẹ. Chính ngài đã xây dựng 17 tháp cầu nguyện để tôn
kinh Đức Trinh Nữ Maria, chưa kể những trung tâm phụng vụ khác trong khắp giáo
phận, cùng với các nhà thờ và các đền đài.
“Người dân tôn kính Đức Mẹ Velankanni (Đức Mẹ
của sức khỏe) trong ngôi đền thứ nhất. Ngôi đền này chỉ cách nhà nguyện, nơi
chúng tôi đang hiện diện lúc này, chỉ có vài bước”.
Vị Giám mục đã
khích lệ việc xây dựng ngôi nhà thờ mới, với nguồn quỹ từ các Nữ tu Thừa Sai Đức
Mẹ Vô Nhiễm (MSI, một hội dòng nữ liên kết với Viện Giáo Hoàng Truyền Giáo cho người Nước Ngoài), các nữ tu đầu tiên đã
ở đây từ năm 1962 để mở một cơ sở y tế nhằm chữa trị cho những người mắc bệnh phong
hủi và mắc những căn bệnh truyền nhiễm khác.
Nữ tu Vincent, người
đứng đầu của Dòng Thừa Sai, đã cho AsiaNews biết rằng, trung Tâm Phong cùi
Damian là trung tâm y tế đầu tiên trong vùng, mang hình thức này.
“Đức Cố Giám mục Ambrose Baptist, giám mục về
hưu của Vijayawada, và những nhà truyền giáo khác đã quan tâm tới những người
ăn xin la hét trên đường phố, mà thân thể họ bị hủy hoại bởi bệnh tật” - Nữ
tu giải thích. “Vì lý do này, họ đã xin
Dòng Thừa Sai chăm sóc người nghèo và chăm sóc các bệnh nhân trong thành phố
Eluru”.
Cơ sở y tế, nơi
được bắt đầu trong một căn nhà thuê với mái lợp tranh, giờ đây là một bệnh viện
được trang bị cho việc chữa trị và ngăn chặn những căn bệnh truyền nhiễm, chẳng
hạn như bệnh phong cùi, HIV/AIDS và bệnh sốt rét.
Phòng khám cũng
cung cấp việc chăm sóc lão khoa cho những người già bị bỏ rơi. Trẻ em và trẻ mồ
côi bị nhiễm AIDS được tách riêng. Những gia đình Công giáo đã và đang hỗ trợ bệnh
viện bằng việc đóng góp của họ.
(Theo AsiaNews 10/09/2015)
Thérèse Nguyễn – CTV của trang Thông Tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét