BANGLADESH: Người Hồi Giáo, Ấn Giáo và Ki-tô giáo bày
tỏ lòng kính trọng với Bác sĩ Công giáo Edric Baker
Dhaka – Tiến sĩ Edric Baker đã qua đời ngày hôm qua ở tuổi 74. Ông là một bác sĩ người Công giáo đến từ New Zealand, và là một bác sĩ rất nổi tiếng về tình thương dành cho Bangladesh và về sự phục vụ không mệt mỏi mà ông dành cho những người nghèo tại đất nước này.
Đám tang của
ông được tổ chức hôm nay tại khu Dự Án Chăm Sóc Sức Khỏe Kaliakuri ở Quận
Tangail (Dhaka), thuộc Giáo phận Mymensingh. Hàng ngàn tín hữu Công giáo, Hồi
Giáo và Ấn Giáo đã đến tham dự Thánh Lễ an tang của vị bác sĩ.
Trao đổi với hang
tin AsiaNews, Đức Giám Mục Phaolo
Kubi, Giám mục của Mymensingh, đã gọi ông là “một con người giản dị, ông giữ một vai trò quan trọng trong đất nước và
trong giáo phận chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhớ tới ông. Đối với tất cả chúng tôi,
ông là một mẫu gương trong việc chăm sóc con người cách chân thành”.
Ông Edric Baker
vừa là một giáo dân Công giáo và cũng vừa là một bác sĩ. Sinh ra tại New
Zealand, ông đã đến Bangladesh vào năm 1979, và tại đây, ông đã thiết lập Dư Án
Chăm Sóc Sức Khỏe Kaliakuri để cung cấp việc chăm sóc miễn phí cho người nghèo,
không phân biệt tín ngưỡng hay chủng tộc. Người ta từng gọi ông là “bác sĩ của
những người anh em”, hay “anh bác sĩ”.
Ông đã làm việc
một cách vị tha trong suốt 35 năm tại Bangladesh. Vì thế, vào tháng 08 năm 2014,
chính quyền địa phương đã trao cho ông giải thưởng công dân Bangladesh, nhằm
nhìn nhận những đóng góp to lớn của ông đối với đất nước.
Truyền thông địa
phương và quốc tế vẫn thường tường thuật về công việc của ông. Ống nổi tiếng và
được kính trọng cả ở nơi những người Hồi Giáo, Ấn Giáo và Phật giáo, và đương
nhiên nơi người Ki-tô Giáo.
Nhiều người
tham dự đám tang đã nhớ lại những công việc và tình yêu thương của ông mà qua
đó, ông đã giành được con tim và tâm trí của người dân. Người ta ấn tượng về
lòng tốt của ông, và nhìn nhận rằng, sở dĩ ông có được lòng tốt này là nhờ vào
đức tin Ki-tô giáo của ông. Ông đã loan báo Tin Mừng qua việc phục vụ của mình.
“Sự ra đi của Tiến sĩ Edric Baker là một mất
mát to lớn” - Rajia Sultana Shully - một phụ nữ Hồi Giáo - đã tuyên bố như
thế. “Các bác sĩ trên khắp Bangladesh hãy
học từ gương của ông về cách đối xử với bệnh nhân một cách tận tâm như thế nào”.
“Ông đã trao cho cuộc sống một ý nghĩa qua việc
phục vụ người nghèo. Xin cho linh hồn ông được nghỉ ngơi an bình” - Hanif
Sanket - một giám đốc và là người dẫn chương trình của đài Truyền hình nhà nước
Bangladesh (BTV) – đã cho biết như thế.
Sanket đã sản
xuất một bộ phim tài liệu vào năm 2011 về công việc của bác sĩ Baker. Bộ phim
này đã kể lại tiểu sử của ông và khiến chính phủ Bangladesh trao cho ông giải
thưởng công dân Bangladesh.
Bác sĩ Công
giáo “đã yêu thương đất nước chúng ta hơn
là đất nước của ông, ngay cả khi ông là một người ngoại quốc” - Masum
Billah - một trong những bệnh nhân của vị bác sĩ này – đã nói như thế. Hasima -
một bệnh nhân khác - cũng chia sẻ cảm nghĩ tương tự của mình. “Tôi yêu mến và kính trong ông cách chân
thành” - cô nói.
(Theo AsiaNews 09/02/2015)
Thérèse Nguyễn – CTV của trang Thông Tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét