GPBC: Khánh thành nhà
thờ Lạc Trung, Quần Lạc
Vào lúc 9g30 ngày 26/09/2015, Đức Cha Tôma đã chủ sự Thánh lễ Tạ ơn, cắt băng khánh thành và làm phép nhà thờ giáo họ Lạc Trung, giáo xứ Quần Lạc. Thánh lễ còn có sự hiện diện của cha chánh xứ, cha phó, quý Cha trong và ngoài hạt Lạc Đạo, các thầy chủng sinh, các nữ tu, các ân nhân và đông đảo tín hữu xa gần.
Mở đầu nghi thức cắt băng khánh thành nhà thờ, cha chánh xứ
Giuse Phạm Đức Tiến giới thiệu sơ lược sự hình thành phát triển của giáo họ.
Sau nghi thức cắt băng, ca đoàn hát ca nhập lễ và đoàn đồng tế bước vào cung
thánh cử hành thánh lễ và nghi thức làm phép nhà thờ. Cộng đoàn tham dự trang
nghiêm, sốt sắng.
Nhà thờ giáo họ Lạc Trung nhận Đức Mẹ Bảy Sự làm quan thầy,
tọa lạc tại xóm 7 xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, bao quanh bởi đồng lúa (trước
đây là cánh đồng Bùi Chu). Giáo họ thành lập cách nay 93 năm với số giáo dân
ban đầu là 113 thuộc 25 gia đình. Nhà thờ đầu tiên xây dựng vào cuối những năm
20 của thế kỷ XX chiều dài 18m, rộng 6m. Do nhà thờ xuống cấp và không đáp ứng
được số giáo dân ngày càng đông (hiện nay là 750 tín hữu), năm 2004 Đức cha cố
Giuse cho phép xây dựng nhà thờ mới. Sau hơn 10 năm xây dựng với biết bao vất vả,
mồ hôi quyện với nước mắt, ngôi nhà thờ mới đã hoàn thành với diện tích gấp gần
3 lần nhà thờ cũ. Thời gian xây dựng dù có lâu dài, nhưng như trong bài giảng lễ
Đức cha nói, đó là “biểu tượng niềm tin và tình hiệp nhất” của cộng đòan Lạc
Trung.
Lòng tin kiên vững vào Thiên Chúa và Đức Mẹ của những người
dân Lạc Trung hiền lành, mộc mạc đã được đền đáp bằng kết quả ngôi nhà thờ
khang trang, cùng các công trình phụ trợ đang dần hoàn thiện.
Từ nay, theo như lời
bài ca hiệp lễ, cộng đoàn Lạc Trung “sáng-trưa-chiều-tối, chúng con cùng nhau
dâng lời tôn vinh cảm tạ, van xin, tìm gặp Cha, phụng thờ Cha trong Thánh Thần
và Chân lý trường tồn...”
Thánh lễ kết thúc lúc 11g sau
phần cám ơn của vị đại diện và Đức Cha trực tiếp trao bằng ân nhân cho những
người có lòng hảo tâm. Sau Thánh Lễ là tiệc mừng huynh đệ, mọi người ai nấy đều
rạng ngời niềm vui khôn tả, ra về trong hân hoan và Tạ ơn Thiên Chúa.
Tác giả bài viết: Truyền Thông Hạt Lạc Đạo. (nguồn: gpbuichu.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét