HĐGM VN - Thư gửi
cộng đoàn dân Chúa
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA
Anh chị em thân mến,
1. Chúng tôi, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đang họp Hội nghị thường
niên kỳ II tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, từ ngày 14 đến ngày 18-9-2015, xin gửi
đến tất cả anh chị em lời chào thân ái. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng
thương xót và Đức Giêsu Kitô ban cho anh chị em ân sủng và bình an (x. Gl 1,3).
Nhìn lại Năm phụng vụ 2015 sắp kết thúc, chúng tôi chân thành cảm ơn anh chị em
đã nhiệt tình đáp lại lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục, cùng nhau xây dựng
giáo xứ và cộng đoàn của mình theo gương mẫu cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi,
“chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng
tham dự lễ bẻ bánh và không ngừng cầu nguyện” (Cv 2,42). Chúng tôi cũng muốn
bày tỏ lòng biết ơn anh chị em đã quảng đại đóng góp dưới nhiều hình thức cho việc
xây dựng Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang; qua đó, anh chị em cống hiến
một chứng tá sống động về Giáo Hội hiệp thông và tham gia.
2. Ngày 11-4-2015, áp Chúa nhật kính Lòng Chúa thương xót, Đức giáo
hoàng Phanxicô đã ban hành tông sắc Dung Mạo Lòng Thương Xót (Misericordiae
Vultus), công bố việc thiết lập Năm Thánh Lòng Thương Xót, bắt
đầu từ ngày 8- 12-2015, lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, và kết thúc vào lễ Chúa
Kitô Vua, 20-11-2016. Đối với các Giáo Hội địa phương, nghi thức mở Cửa Thánh
sẽ được cử hành vào ngày 13-12-2015 tại nhà thờ Chính toà. Mục đích của Năm
Thánh là kêu gọi các tín hữu chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa là Cha giàu lòng
thương xót, được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô; nhờ đó, chúng ta cảm
nghiệm được lòng Chúa xót thương và trở nên dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót
trong cuộc sống: “Hãy có lòng thương xót như Cha của anh em là Đấng hay thương
xót” (Lc 6,36). Vì thế, trong Năm hồng ân này, anh chị em hãy sốt sắng đón nhận
lòng thương xót của Chúa qua bí tích Giao hoà, tha thứ cho nhau và làm hoà với
nhau, đồng thời biết quan tâm giúp đỡ những người bị gạt ra bên lề xã hội và
những ai đang đau khố về tinh thần cũng như thể xác.
3. Tại Việt Nam, Năm Thánh Lòng Thương Xót trùng với Năm Tân
Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội (2016), sau khi đã tập trung vào gia đình
(2014) và cộng đoàn giáo xứ, dòng tu (2015). Sự trùng hợp này giúp chúng ta
hiểu và sống cách cụ thể định hướng mục vụ của Giáo Hội Việt Nam. Tân
Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội chính là sống, chia sẻ, loan báo và làm chứng cho lòng
thương xót ngay trong đời sống xã hội. Trước những dấu hiệu đáng ngại trong xã
hội ngày nay: gian dối, vô cảm, bất công, ma tuý, bạo lực, phá thai, tự tử...,
mỗi người Công giáo phải trở thành nhân tố tích cực trong việc xây đắp nền văn
minh tình thương và văn hóa sự sống. Không có những chứng nhân của lòng thương
xót, xã hội sẽ trở thành một sa mạc hoang vu, cằn cỗi, không sức sống (x. Dung
Mạo Lòng Thương Xót, số 10).
Đáp lại lời kêu gọi của Đức giáo hoàng Phanxicô, anh chị em hãy tích cực thực
thi lòng thương xót. Hãy nhớ rằng lòng thương xót chính là tiêu chuẩn nhận diện
con cái đích thực của Chúa, và vào buổi xế chiều của đời sống, chúng ta sẽ bị
xét xử về tình yêu (x. Dung Mạo Lòng Thương Xót , số 9 và 15).
4. Để xây dựng nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống, người
Công giáo có tấm bảng chỉ đường cụ thể là Giáo huấn xã hội của Giáo
Hội. Đây là tài liệu đúc kết và hệ thống hóa những chỉ dẫn của Giáo
Hội, nhằm đem tinh thần Phúc Âm thấm nhập các lãnh vực của đời sống xã hội.
Chúng ta không thể Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội mà lại không biết gì về Giáo
huấn xã hội của Giáo Hội. Vì thế, anh em linh mục đang phục vụ tại các giáo xứ
hãy tạo điều kiện cho mọi thành phần Dân Chúa được tiếp cận, học hỏi, thảo luận
và giúp nhau sống những giáo huấn này. Chúng tôi mời gọi anh chị em chú ý cách
đặc biệt đến những vấn đề sau đây.
5. Chăm sóc môi trường sống: Trong dịp lễ Hiện Xuống, ngày
24-5-2015, Đức giáo hoàng Phanxicô đã ban hành thông điệp Ngợi Khen
Chúa (Laudato si ’), kêu gọi mọi người trên thế giới hãy
chăm sóc trái đất này là ngôi nhà chung mà Thiên Chúa là Cha và là Đấng Tạo Hóa
đã ban cho nhân loại. Ngài cũng quyết định thiết lập ngày 1-9 hằng năm làm Ngày
Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Quả thật, thế giới
ngày nay đang trải qua cuộc khủng hoảng trầm trọng về môi sinh: trái đất nóng
lên, ô nhiễm gia tăng, nguồn nước sạch bị đe dọa, thảm họa thiên nhiên ngày
càng nhiều... Việt Nam cũng là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của
tình trạng biến đổi khí hậu; ô nhiễm bụi ở mức độ trầm trọng, nhất là tại các
thành phố lớn.
Đây là vấn đề rất lớn, đòi hỏi những thay đổi trên nhiều bình diện: kế hoạch
kinh tế, chính sách xã hội, đạo đức môi trường... Với người Công giáo, Đức giáo
hoàng kêu gọi phải hoán cải, nghĩa là thay đổi cách nhìn, cách nghĩ và cách
sống trong tương quan với môi trường thiên nhiên. Chính Thiên Chúa đã trao cho
con người trách nhiệm trông coi trái đất (x. St 1,28), do đó không được tàn phá
hoặc sử dụng để trục lợi, nhưng phải chăm sóc và gìn giữ, cho thế hệ hiện nay
và cả tương lai. Ý thức đó thúc đẩy chúng ta thay đổi cách sống, biết tôn trọng
thiên nhiên, chăm sóc môi trường sống, bắt đầu từ những việc nhỏ bé trong cuộc
sống hằng ngày như tiết kiệm nước và năng lượng, giữ vệ sinh chung trong khu xóm...
Ước gì các giáo xứ trở thành những mẫu gương điển hình trong việc giữ gìn và
bảo vệ môi sinh.
6. Đồng hành với anh chị em di dân: Tình trạng di dân vì việc làm,
học tập và kết hôn, ở trong nước cũng như ở nước ngoài, ngày càng nhiều và phức
tạp. Một số anh chị em di dân gặt hái được những thành công đáng kể, nhưng phần
lớn phải đối diện với muôn vàn khó khăn, kể cả những hậu quả bi thảm. Chúng tôi
vẫn ghi nhớ lời giáo huấn của Đức Bênêđictô XVI trong chuyến đi ad limina năm
2009, dạy chúng tôi phải “phát triển nền mục vụ thích hợp cho các người trẻ di
dân trong nước, qua việc tăng cường sự hợp tác giữa các giáo phận gốc của họ và
các giáo phận họ đến, và cung cấp cho họ những lời khuyên về mặt đạo đức và các
chỉ dẫn thực hành”. Cách cụ thể, Hội Đồng Giám Mục đã ủy thác cho Uỷ ban Mục vụ
di dân việc tìm hiểu, nghiên cứu tình hình và soạn thảo bản “Hướng dẫn mục vụ
di dân”. Hi vọng tài liệu này sẽ sớm được hoàn thành, phổ biến và áp dụng rộng
rãi, để tất cả chúng ta có một đường lối chung trong việc phục vụ anh chị em di
dân, giúp họ hội nhập vào đời sống của cộng đoàn giáo hội địa phương và trở nên
những thành viên tích cực trong việc xây dựng Giáo Hội.
7. An toàn giao thông: Một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội
Việt Nam ngày nay là tai nạn giao thông. Bên cạnh những lý do khách quan như
đường sá chưa tốt, số phương tiện giao thông quá nhiều, phải nhìn nhận rằng
phần lớn tai nạn là do thiếu ý thức và trách nhiệm của người điều khiển các
phương tiện giao thông. Người Công giáo ý thức sự sống là quà tặng quý giá
Thiên Chúa ban, nên luôn trân trọng sự sống của chính mình và của tha nhân,
trong mọi hoạt động và mọi hoàn cảnh. Cũng vì thế, khi tham gia giao thông,
chúng ta phải chấp hành luật giao thông cách ý thức, để tránh những tai nạn
đáng tiếc có thể xảy ra.
8. Anh chị em thân mến,
Kết thúc thư này, chúng tôi muốn nhắc lại lời nhắn nhủ của Đức Bênêđictô XVI:
“Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, quý trọng công ích, anh chị
em giáo dân phải chứng tỏ rằng, là người Công giáo tốt cũng là người công dân
tốt”. Niềm tin Kitô giáo mang lại những giá trị tích cực cho xã hội, vì niềm
tin ấy “giúp các cá nhân thánh hóa bản thân, và qua các tổ chức của mình, phục
vụ tha nhân cách quảng đại, hoàn toàn vô vị lợi” (Huấn từ ad limina năm
2009).
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, xin Chúa tuôn đổ Thần
Khí của Ngài xuống trên Giáo Hội Việt Nam, để chúng ta được biến đổi nên chứng
nhân đáng tin của lòng thương xót trên quê hương đất nước chúng ta.
Làm tại Toà Giám mục Xuân Lộc, ngày 17 tháng 9 năm 2015
+ Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ Tịch
HĐGMVN
+ Phêrô Nguyên Văn Khảm, Phó Tổng
Thư ký HĐGMVN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét