Basra- Vào thời điểm được đánh dấu bởi bạo lực, bách hại và di cư, Tổng Giáo phận Công giáo Basra, dưới sự lãnh đạo của Đức Tổng Giám Mục Alnaufali Habib Jajou, đã đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử, cụ thể là khánh thành bảo tàng Công giáo đầu tiên thuộc khu vực miền Nam nước này.
Nằm trong Tổng
Giáo phận, bảo tàng chứa đựng những bộ sưu tập của hơn 200 cổ vật, gồm: Nhạc cụ
tôn giáo, văn bản, hình ảnh, dụng cụ, trang phục và các đồ dùng có niên đại từ
thế kỷ 17.
Bảo tàng được
thiết kế để thu thập, bảo tồn và trình bày những chi tiết có ý nghĩa về văn hóa
và tôn giáo mà nó mô tả lịch sử của người Ki-tô hữu tại đất nước này trong suốt
2.000 năm, nhằm phục vụ cho lợi ích và việc giáo dục cộng đồng.
Đối với những
người Công giáo Iraq, biến cố này là một bước ngoặt quan trọng trong một thời đại
được đánh dấu bởi sự di dân, bởi sự bách hại và bởi sự hỗn loạn, đặc biệt là tại
khu vực phía Nam Iraq, nơi đang nằm dưới tầm kiểm soát của Nhà nước Hồi giáo. Nếu
không có bất kỳ hành động nào khác, sự hiện diện của người Ki-tô hữu tại đây sẽ
đi tới chỗ có nguy cơ bị xóa số.
“Trong suốt năm 2014, nhiều dụng cụ hiếm thấy
đã được thu thập, chẳng hạn như sách vở, tranh ảnh và một số nhạc cụ được sử dụng
trong Thánh Lễ” – Đức Giám mục sở tại đã cho hang tin Independent
Catholic News biết như thế. “Những
vật dụng được tạo ra này có một giá trị tinh thần, và chúng chứng tỏ cho thấy cái
giá để bảo trì mà tổ tiên chúng ta đã thực hiện khi họ thực hành niềm tin của
mình”.
“Khi tôi tiếp nhận Tổng giáo phận” - Đức
Giám mục nói thêm - “Tôi đã chú ý tới điều
rằng, Tổng Giáo phận này đang chứa đựng rất nhiều điều có giá trị. Và tôi bắt đầu
tham khảo về chúng. Thế rồi, với sự giúp đỡ của một số tình nguyện viên và của các
Linh mục, chúng tôi đã thu thập tất cả các tài liệu và quyết định trưng bày
chúng”.
Các Ki-tô hữu
Basra một lần nữa đã thiết lập nên một thành phần quan trọng của thành phố, đặc
biệt trong số những tầng lớp thương gia giàu có.
Tuy nhiên, giống
như phần còn lại của đất nước, cộng đồng Công Giáo tại đây đã bị thu hẹp lại
khá nhiều ngay cả khi họ ít phải chịu đựng những đau khổ vì sự bách hại hơn tại
Mosul, Baghdad, Kirkuk hay tại đồng bằng Nineveh.
Theo ước tính gần
đây, hiện chỉ còn khoảng dưới 10% của 3.000 gia đình Ki-tô hữu đang sinh sống tại
thành phố Basra.
(Theo AsiaNews 09/10/2015)
Duyên Vilinh – CTV của trang thông tin Giáo xứ
Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét