Liên Thủy: 44
thiếu nhi chịu phép Thêm Sức
Chúa Nhật, ngày 27/09/2015, giáo xứ Liên Thủy và Liên Thượng thuộc giáo hạt Bùi Chu hân hoan chào đón Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu - Giám mục Giáo phận Bùi Chu - đến thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức (BTTS ) cho 44 em thiếu nhi trong hai giáo xứ.
Vào lúc 16g15, cộng
đoàn và các em thiếu nhi đã có mặt, xếp hàng chỉnh tề đón Đức Cha. Đúng 16g30,
Đức Cha Tôma đã hiện diện tại giáo xứ Liên Thủy trong sự đón tiếp nồng hậu của
quý Cha và các anh chị em giáo dân.
Thánh lễ được cử hành vào lúc 16g45. Đức Cha Tôma chủ tế,
Cha Giuse Trần Quốc Tuyến - quản hạt Bùi Chu, Cha Đaminh Ngô Văn Viễn- chánh xứ
Liên Thủy, Cha phó Giuse Phan Trung Triệu đồng tế, Thầy Phó tế giúp lễ và đông
đảo giáo dân sốt sắng tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho 44 em thiếu nhi sắp lãnh
nhận BTTS.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha chia sẻ rằng: "Trước đây khi chịu phép rửa tội
lúc còn nhỏ, chúng ta được tái sinh bởi nước và Thánh Thần để trở nên con cái
Chúa, trở nên chi thể của Giáo hội. Tuy nhiên, Giáo hội cho chúng ta phải tới
tuổi khôn, tức là lớn khôn về thể xác và lớn khôn trong đời sống thiêng liêng
trong việc hiểu biết giáo lí, hiểu biết các mầu nhiệm trong đạo và có đủ điều
kiện để lãnh nhận BTTS và qua đó được Chúa Thánh Thần biến đổi trở nên những
người chiến sĩ của Chúa, trở nên những người biết làm chứng rao giảng về Chúa,
trở nên những người biết can đảm bảo vệ đức tin của Hội Thánh’’.
Sau đó, Đức Cha nói với các em lãnh nhận bí tích Thêm sức: ‘‘Nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần được ban cho các
con ngày hôm nay, các con sẽ trở nên vững mạnh trên hành trình đức tin để chúng
con biết can đảm thực hành Lời Chúa cũng như biết làm chứng cho Chúa Kitô trong
chính cuộc sống cũng như môi trường của mỗi người chúng con. Nhờ sự trưởng
thành qua ơn BTTS lãnh nhận hôm nay, các con cũng sẽ góp phần cùng với cha mẹ,
cùng với mọi người để xây dựng xã hội và Giáo hội chúng ta theo đúng tinh thần
tin mừng của Chúa và tích cực nhiệm vụ truyền bá đức tin cho mọi người, đặc biệt
những anh chị em lương dân, những anh chị em tôn giáo bạn cùng chung sống xóm
làng với chúng con. Lát nữa đây khi Cha đặt tay, xức dầu thánh và ghi dấu thánh
giá trên trán các con là để các con lãnh nhận ấn tín nơi Chúa Thánh Thần. Đó là
dấu ấn của sự chiến thắng, vì Chúa Thánh Thần là Đấng đã làm cho Đức Kitô chiến
thắng sự chết, Ngài cũng làm cho các con chiến thắng cám dỗ, những tấn công của
ma quỷ, rồi vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống đức tin cũng như
trong nhiệm vụ làm chứng rao giảng về Chúa và dấu thánh giá đó chắc là dấu ấn của
sự đau khổ, vì rồi chúng con sẽ phải chịu những vất vả đau khổ khi phải làm chứng
cho Chúa Kitô. Nhưng cuối cùng chúng con tin chắc rằng Chúa Thánh Thần là Đấng
sẽ dẫn đưa chúng con đạt tới sự chiến thắng toàn vẹn như chính Ngài đã làm cho
Đức Kitô Phục sinh từ cõi chết. Chúa Thánh Thần cũng là Đấng Ban Sự Sống cho
chúng con, chính Ngài sẽ ban cho chúng con ơn Thánh và sức mạnh siêu nhiên để rồi
chúng con sẽ trở nên những chiến sĩ đức tin thật can trường, biết bênh vực bảo
vệ đức tin của Hội thánh đặc biệt trong xã hội ngày nay người ta dễ chối bỏ
Chúa, chối bỏ Giáo hội. Chúa Thánh Thần cũng đổi mới đia cầu này, chính Ngài sẽ
thánh hóa chúng con để mỗi ngày chúng con được trở nên giống Chúa Kitô nhiều
hơn’’.
Tiếp đến là nghi thức đặt tay và xức dầu thánh - phần chính
yếu của BTTS, Đức Giám mục đặt tay trên các em, xin Chúa Thánh Thần dùng ân huệ
của Người kiện toàn các em nên vững mạnh, khôn ngoan và đạo đức; đồng thời ghi ấn
tín Chúa Thánh Thần lên các em, một dấu ấn thiêng liêng không bao giờ phai nhòa
trong tâm hồn các em. Cha mẹ đỡ dầu cũng tiến lên và đặt tay phải của mình lên
vai phải của các em khi Đức cha xức dầu để nói lên trách nhiệm và bổn phận hướng
dẫn các em tiến triển về đời sống đức tin trước mặt cộng đoàn.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Giuse Phạm Văn Thiên - trưởng
ban tuyên huấn cũng là trùm chánh giáo xứ Liên Thủy lên có đôi lời cảm ơn Đức
Cha, quý Cha, quý Thầy, Qúy Dòng, cùng cộng đoàn đã về hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn
hồng ân Thiên Chúa và cầu nguyện cho 44 em Thiếu nhi nhân Bí tích Thêm sức hôm
nay. Sau đó, Cha Chánh xứ, Cha Phó xứ, quý thầy, cùng bà con giáo dân kính dâng
lên Đức Cha bó hoa tươi thắm và bức ảnh 5 vị Thánh Tử đạo quê hương trong tâm
tình yêu mến, kính trọng của đoàn con thảo Liên Thủy, Liên Thượng đối với người
Cha giáo phận.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g00 cùng với những tấm hình kỷ
niệm cùng người cha chung Giáo phận. Mỗi gia đình như muốn giữ mãi tình yêu qua
nụ cười nhân hậu của Người, làm hành trang cho đoàn con hai giáo xứ Liên Thủy
và giáo xứ Liên Thượng vững bước trên con đường sống Đức Tin và bác ái yêu
thương đặc biệt trong năm Tân Phúc âm hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn sống
đời thánh hiến.
Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa
về hồng ân Thánh Thần Chúa đã ban cho con em chúng con, xin Chúa ban ơn trợ
giúp để chúng con luôn sống trong sự hướng dẫn của Thánh Thần trong đời sống
chứng nhân hiệp nhất và yêu thương.
Tác giả bài viết: Maria Phạm Kim Hảo - ảnh: Giuse Đinh Hữu Tuyền (nguồn:
gpbuichu.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét