Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Đại chủng viện Bùi Chu tĩnh tâm năm

Đại chủng viện Bùi Chu tĩnh tâm năm

Từ ngày 7-11/10/2015, dưới sự hướng dẫn của Cha giảng phòng Giuse Phạm Văn Chỉnh – linh hướng ĐCV, toàn thể chủng sinh ĐCV Bùi Chu bước vào TĩnhTâm Năm với chủ đề: Dung mạo Lòng Chúa xót thương.

Trước khi bước vào Tĩnh Tâm, Đức Cha Tôma đã gặp gỡ và chia sẻ với chủng sinh về giá trị của tĩnh tâm và những điều dốc quyết cần có sau mỗi dịp tĩnh tâm.

Với những bài giảng và gợi ý cụ thể, Cha giảng phòng giúp chủng sinh khám phá Lòng Chúa xót thương qua các hồng ân: Hồng ân sự sống; Hồng ân cứu chuộc; Hồng ân thánh hóa. Phần lớn thời gian trong ngày là thinh lặng. Cha giảng phòng đã dùng hình ảnh dí dỏm là “Lò Rèn của Chúa” để nói về nhà nguyện và Thánh Thể nhằm hướng dẫn chủng sinh tận dụng thời gian thinh lặng đi vào cuộc gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa, để nhìn lại và thêm xác tin vào Ơn Gọi của mình.

Sau các việc đạo đức: lần hạt, viếng đáng Thánh Giá, cầu nguyện Taize, mỗi ngày tĩnh tâm đều kết thúc với phép lành Thánh Thể.

Cao điểm của dịp tĩnh tâm là nghi thức sám hối trọng thể và lãnh nhận Bí tích Giao hòa.

Trong buổi đúc kết vào chia sẻ chung tại Hội trường, anh em chủng sinh đại diện cho các lớp đều nói lên niềm hạnh phúc và sự sốt mến trong những ngày hồng phúc bên Lòng Chúa xót thương cùng những quyết tâm cụ thể để tiến bước trên đường tu luyện.

Mỗi người có một tâm tình và ơn biến đổi rất riêng, nhưng điểm chung cho tất cả, có lẽ, sẽ là lời tạ ơn sâu thẳm vì Chúa quá đỗi yêu con!

Tác giả bài viết: Ban Văn hoá ĐCV (nguồn: gpbuichu.org)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét