Đại Đồng: Lễ đặt
đá xây dựng thánh đường
“Lễ đặt
viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng chúng ta hôm nay
không chỉ là niềm vui riêng của cộng đồng này mà là niềm hân hoan chung cho quý
khách gần xa đến tham dự. Từ nay, cộng đoàn không chỉ có nơi thờ phượng cầu
nguyện mà là có nơi chốn để gắn kết tình thân hữu với nhau và tình liên đới với
tất cả mọi người. Như vậy, hôm nay trở thành ngày lễ đặc biệt, ngày mà cộng
đoàn ước mơ từ lâu, mong có một nơi nhà thờ để dâng lễ sốt sắng để cầu nguyện,
cũng như gặp nhau xây dựng nối kết tình hiệp nhất yêu thương”. Đó chính là những lời chia sẻ của Đức Cha Tôma trong thánh
lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ giáo xứ Đại Đồng.
Sau bao nhiêu lo
toan vất vả trong công việc xây dựng ngôi thánh đường giáo xứ, niềm vui đến đã
thể hiện rõ trên khuôn mặt rạng rỡ của mỗi con dân Đại Đồng, vì sáng nay ngày
26/10/2015, Đức Giám Mục Giáo Phận Tôma Vũ Đình Hiệu đã về chủ sự thánh lễ Tạ
ơn đặt viên đá đầu tiên xây dựng Đền Thánh và tuyên bố thay đổi tước hiệu Đền
Thánh. Cùng đồng tế với Đức Cha có cha quản hạt Giuse Phạm Văn Hy, cha Cố Giuse
Phạm Xuân Thi, chánh xứ Phương Lạc, gần 30 linh mục trong giáo phận và khoảng
5.000 giáo dân tham dự.
Ngay từ sáng sớm, dòng người nô nức tiến về khuôn viên giáo
xứ với những nụ cười rạng rỡ hòa điệu với những âm thanh hùng tráng của liên
đoàn kèn và trống tạo lên một quang cảnh thật sống động. Chỉ bấy nhiêu thôi
cũng đủ để diễn tả tâm tình tạ ơn Thiên Chúa cách sâu sắc của đoàn chiên Đại Đồng.
Trước Thánh lễ, các
đoàn hội tập trung ở nhà thờ tạm để rước kiệu Chúa Ki-tô Vua, Quan Thầy mới của
Đền Thánh. Đoàn rước từ từ tiến ra lễ đài một cách trang nghiêm và sốt sắng.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha kêu mời mọi người tạ ơn Thiên Chúa
và cầu nguyện cho các đấng bậc cũng như quý vị ân, thân nhân và cho tất cả mọi
người đang cộng tác trong công việc xây dựng thánh đường. Ngài cũng nguyện xin
Chúa chúc lành cho công việc xây dựng này từ khởi sự cho đến hoàn thành.
Chia sẻ lời chúa
trong thánh lễ hôm nay, cùng với việc nói lên ý nghĩa của ngôi nhà thờ, Đức Cha
đã quảng diễn cho cộng đoàn thấy được hình ảnh của Chúa Giêsu năm xưa tại đền
thờ Giêrusalem.
Sau bài giảng, Đức
Cha công bố thay đổi tước hiệu Đền Thánh Thánh Tâm Chúa Đại Đồng thành Đền
Thánh Chúa Kitô Vua Đại Đồng. Mọi thành phần trong giáo xứ và các vị ân nhân lần
lượt dâng lên Đức Cha những viên gạch, các cột tượng trưng để góp phần xây dựng
ngôi thánh đường này. Tất cả như muốn nói lên tấm lòng của mình dâng lên Chúa
Ki-tô Vua. Sau đó, Đức Cha làm phép viên đá để ghi dấu ấn của ngày trọng đại
này.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha kêu mời mọi người tạ ơn Thiên Chúa
và cầu nguyện cho các đấng bậc cũng như quý vị ân, thân nhân và cho tất cả mọi
người đang cộng tác trong công việc xây dựng thánh đường. Ngài cũng nguyện xin
Chúa chúc lành cho công việc xây dựng này từ khởi sự cho đến hoàn thành.
Chia sẻ lời chúa
trong thánh lễ hôm nay, cùng với việc nói lên ý nghĩa của ngôi nhà thờ, Đức Cha
đã quảng diễn cho cộng đoàn thấy được hình ảnh của Chúa Giêsu năm xưa tại đền
thờ Giêrusalem.
Sau bài giảng, Đức
Cha công bố thay đổi tước hiệu Đền Thánh Thánh Tâm Chúa Đại Đồng thành Đền
Thánh Chúa Kitô Vua Đại Đồng. Mọi thành phần trong giáo xứ và các vị ân nhân lần
lượt dâng lên Đức Cha những viên gạch, các cột tượng trưng để góp phần xây dựng
ngôi thánh đường này. Tất cả như muốn nói lên tấm lòng của mình dâng lên Chúa
Ki-tô Vua. Sau đó, Đức Cha làm phép viên đá để ghi dấu ấn của ngày trọng đại
này.
Cuối thánh lễ, một vị đại diện cho cộng đoàn giáo xứ cảm Đức
Cha, quý cha đồng tế sau đó một vị dâng lên Đức Cha bó hoa tươi thắm, nói lên
lòng biết ơn kính trọng người cha chung của Giáo phận.
Đại Đồng qua những lần tái thiết
Giáo xứ Đại Đồng đã
trải qua 4 lần xây dựng nhà thờ. Ngôi Thánh Đường đầu tiên được bà con giáo
dân, khi mới tới lập ấp, dựng lên một cách sơ sài để có nơi cầu nguyện. Trải
qua thời gian, phần vì đã xuống cấp, phần vì không còn đủ đáp ứng nhu cầu cho
bà con giáo dân, Ngôi Thánh Đường đã được xây dựng lại thời Cha Đa Minh Khuông.
Ngài đã coi sóc Giáo xứ từ năm 1900 đến năm 1922. Tuy được xây mới, nhưng Ngôi
Thánh Đường cũng rất thô sơ theo bối cảnh xã hội thời đó. Nhà Thờ được xây 7
gian, với chiều dài 21m, rộng 12m, lợp bổi. Công trình được hoàn thành vào năm
1922, thời Cha Gioan Lưu Văn Thuật coi sóc giáo xứ.
Trải qua thời gian,
Nhà thờ Đại Đồng đã xuống cấp nên được xây dựng lại lần thứ 2, vào thời cha
Gioan Baotixita Ngô Xuân Hảo. Cha Hảo đã coi sóc giáo xứ từ năm 1940 đến năm
1950. Nhà thờ mới được xây 9 gian, với chiều dài 47 m, rộng 14 m, có rui, hoành
bằng gỗ và lợp ngói rất chắc chắn. Công trình nhà thờ được hoàn thành vào năm
1944. Tuy được xây dựng một cách chắc chắn, nhưng trải qua gần 40 năm chống chọi
với thời tiết khắc nghiệt, nhà thờ đã xuống cấp. Thế là, lần thứ 3, Nhà thờ Đại
Đồng lại được thay áo mới. Công việc được khởi xướng bởi Cha Phêrô Vũ Ngô Quý.
Cha Phêrô đã coi sóc giáo xứ từ năm 1978 đến năm 2006. Nhà thờ mới được xây dựng
khang trang, rộng rãi và thoáng mát để giáo dân có thể tham gia phụng vụ một
cách sốt sắng hơn. Ngôi Thánh Đường được xây theo hình thánh giá, với chiều dài
47 m, cao 17,5 m, rộng 20 m, tay thánh giá rộng 34 m. Ngôi Thánh Đường được
hoàn thành vào năm 1995, đó là bao công sức và tâm huyết của Cha Cố Phê-rô và
toàn thể bà con giáo dân thời đó.
Trải qua 20 năm
trong sự khắc nghiệt của thời tiết vùng ven biển, ngôi thánh đường đã bị hư hại.
Mặt khác, vì sự phát triển của giáo xứ nên ngôi thánh đường cũ không còn đáp ứng
đủ cho các sinh hoạt phụng vụ. Vì thế, được phép của Đức Cha Tôma, Giám mục
Giáo phận, Cha Quản hạt Giuse Phạm Văn Hy, chánh xứ Đại Đồng, cùng với toàn thể
giáo dân trong giáo xứ đã quyết tâm xây dựng ngôi thánh đường mới, một ngôi
thánh đường khang trang để xứng đáng cho việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Thánh lễ Hạ Giải Ngôi Thánh Đường được cử hành vào ngày mùng 7 tháng 3 năm 2015.
Tác giả bài viết: Gioan Trần Văn Tuyến (nguồn: gpbuichu.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét