Đại Đồng ra mắt Ban
Mục vụ Di dân
Hôm nay, Chúa Nhật 27 thường niên năm B, giáo họ nhà xứ Đại Đồng mừng lễ quan thầy, điều đặc biệt trong thánh lễ năm nay là sự ra mắt của Ban phục vụ di dân tại Hà Nội. Có lẽ vì lý do trên mà công tác chuẩn bị năm nay khá chu đáo.
Trước khi thánh lễ bắt đầu vào lúc 18h00, cộng
đoàn đã tổ chức cuộc rước kiệu cung nghinh Đức mẹ Mân Côi và các thánh xung
quanh Đền Thánh.
Mở đầu thánh lễ,
cha xứ chúc mừng cộng đoàn nhân dịp mừng quan thầy, đồng thời xin mọi người cầu
nguyện cho anh em trong ban phục vụ luôn sáng suốt và khôn ngoan để chu toàn
trách nhiệm trong suốt nhiệm kì.
Trong giảng, cha xứ đã diễn giải cho cộng đoàn
thấy được sức mạnh và tầm ảnh hưởng của chuỗi Mân Côi. Cha nói: “Đã nhiều lần Đức
Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, tại Phatima, tại La Vang Việt Nam và nhiều nơi trên thế
giới. Nơi nào Mẹ cũng an ủi, động viên và khuyên nhủ các con hãy ăn năn sám hối,
siêng năng lần hạt Mân Côi. Mẹ mong muốn cho tất cả chúng ta được thừa hưởng Nước
Trời, Mẹ muốn chúng ta là con cái của Mẹ, liên kết với Mẹ bằng lời kinh Mân
Côi, hiệp nhất với Mẹ để cùng chiến thắng quyền lực của sự dữ”.
Trước khi kết thúc
thánh lễ, cha xứ giới thiệu với cộng đoàn Ban Mục vụ Di dân tại Hà Nội. Mọi người
ra về trong tâm tình hân hoan cảm tạ vì Thiên Chúa đã ban cho thế giới một người
Mẹ thật tuyệt vời.
Tác giả bài viết: Trần Tuyến Loan
(nguồn:
gpbuichu.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét