Diêm Điềm: công
cuộc vun đắp giáo xứ
Bùi Chu, 28/09/2015 (gpbuichu.org) – Mỗi một hành trình là một niềm vui. Đối với người làm công tác truyền thông mỗi khi có dịp đến với các giáo xứ vào tuần chầu hay những sự kiện lớn, chúng tôi đều cảm nhận được những niềm vui mỗi nơi một vẻ. Tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Ngài đã ban xuống trên giáo phận thân yêu: các giáo xứ, giáo hạt mỗi ngày không ngừng một thăng tiến về đời sống đức tin cũng như cơ sở vật chất.
Chúng tôi có dịp đến với giáo xứ Diêm Điền trong dịp tuần chầu
thay mặt giáo phận. Đây là tuần chầu đầu tiên từ khi Diêm Điền được chính thức
lên xứ. Với số tín hữu khá khiêm tốn gần 700 nhân danh, Diêm Điền là một giáo
xứ nhỏ bé của giáo phận Bùi Chu. Tuy là một giáo xứ mới nhưng Diêm Điềm đã có
bề dày lịch sử. Đặc biệt, đời sống Đức Tin luôn thăng tiến nơi cộng đoàn giáo
xứ và mối dây liên đới đoàn kết giữa anh chị em lương giáo luôn được giữ vững.
Giữa lòng một giáo xứ với bao con người vẫn ngày đêm bận rộn
trong những lo toan cuộc sống hàng ngày, nhưng lòng kính mến Thánh Thể Chúa nơi
mỗi người thật sốt sắng. Mỗi người đều dành thời gian để được gặp gỡ, tâm tình
với Chúa qua các giờ chầu Thánh Thể, dâng lên Ngài với bao ước nguyện cho bản
thân và giáo xứ.
Trong những năm qua
nhờ tấm lòng hảo tâm quảng đại của các quý vị ân thân nhân hải ngoại cùng với sự
cộng tác nhiệt tâm của bà con giáo dân không kể lương giáo trong địa bàn, cơ sở
vật chất không ngừng được củng cố với các công trình trung tâm mục vụ, núi đồi
Chúa Chiên Lành, khuôn viên thánh đường... để xứng đáng là nơi thờ phượng Thiên
Chúa.
Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực rất đáng ghi nhận, giáo xứ
vẫn còn hạn chế bởi khuôn viên thánh đường nhỏ hẹp chưa tương xứng tầm vóc của
một giáo xứ để phục vụ các nhu cầu phụng vụ thiết thực trong năm. Được gặp
gỡ và trao đổi với một số anh chị em giáo dân nơi đây, chúng tôi đều cảm nhận một
niềm ao ước khát khao cháy bỏng là mở rộng được diện tích khuôn viên thánh đường,
nhất là khu vực cuối nhà thờ.
Để thực hiện được niềm ước mơ
đó, đòi hỏi sự nhiệt tâm cộng tác, sự hy sinh của mỗi người nơi giáo xứ đặc
biệt là sự quan tâm giúp đỡ của các quý vị ân thân nhân trong nước cũng như hải
ngoại nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của giáo xứ nơi đây.
Tác giả: Thế Thông - ảnh Trần Hưng
(nguồn: gpbuichu.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét