Đền thánh Ninh Cường
mừng Lễ Mân Côi
Bùi Chu, 06/10/2015 (gpbuichu.org) – Vào Chúa nhật XXVII thường niên vừa qua, Giáo xứ Ninh Cường long trọng mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, quan thầy giáo xứ và chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận.
Bước vào tháng Mân Côi, giáo dân Ninh Cường dù ở
nơi đâu cũng hướng về Đền thánh Mẹ, nơi đã vun đắp cuộc sống của mình bằng lời
kinh mân côi vang vọng sớm chiều. Các giáo xóm, giáo họ cũng rất tích cực trong
mọi công tác chuẩn bị cho tuần chầu và lễ quan thầy, từ thánh đường, lễ đài cho
đến đường kiệu, sân nhà thờ đều được trang hoàng lộng lẫy. Và hơn cả, mỗi tâm hồn
của mọi giáo dân trong giáo xứ cũng được trang hoàng thánh thiện, bằng chứng là
trong suốt cả tuần qua, toàn giáo xứ đã có những giờ lần hạt mân côi chung,
giao hòa với Chúa qua những giờ xưng tội và đặc biệt là thánh lễ hàng ngày để cầu
nguyện cho mọi thành phần trong giáo xứ cũng như cầu nguyện cho một tuần chầu sốt
sắng.
Niềm vui được lộ rõ trên mỗi khuôn mặt
khi cha Tổng đại diện Giuse Nguyễn Đức Giang và quý cha về tham dự cuộc
rước Đức Mẹ trọng thể quanh khuôn viên đền thánh và thánh lễ khai mạc đại lễ Đức
Mẹ Mân Côi quan thầy và tuần chầu giáo xứ, vào chiều thứ bảy ngày 3 tháng 10
năm 2015. Có lẽ chỉ những ai đã từng tham dự những cuộc rước tại Đền thánh Ninh
Cường mới thấy rõ được niềm vui, niềm hạnh phúc của mọi thành phần trong giáo xứ
khi đứng trong hàng ngũ. Đó không chỉ mang sự rộn rã của tiếng trống, kèn,
nhưng còn mang sự thánh thiêng của những lời kinh Mân côi vang lên trong suốt
cuộc rước.
Niềm vui như được
nhân đôi khi sang ngày Chúa Nhật 4/10, giáo xứ được đón Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu,
Giám mục giáo phận về dâng thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi quan thầy
giáo xứ. Đồng tế với Ngài hôm nay còn có sự hiện diện của quý cha quản hạt, quý
cha cố cùng đông đảo quý cha và quý thầy phó tế trong giáo phận. Sự hiện diện của
Đức Cha, quý cha, quý thầy và đặc biệt, qua bài chia sẻ của Đức Cha Tôma, tất cả
mọi thành phần hiện diện đều cảm nhận được ơn Chúa tuôn đổ xuống trên giáo xứ
qua tràng chuỗi Mân côi.
Vào buổi chiều cùng ngày, cha Đaminh Đinh Ngọc
Hoàn, chánh xứ, Quản hạt Ninh Cường cùng thầy phó tế Giuse Phan Văn Duy đã chủ
sự cuộc cung nghinh Thánh thể quanh khuôn viên đền thánh. Tâm hồn mọi tín hữu
trong giáo xứ được lắng đọng để lắng nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi, thôi thúc mỗi
người đến gần với Chúa qua bí tích thánh thể, chính là nguồn sống, là thần
lương nuôi dưỡng linh hồn mỗi người.
Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về ai ai
cũng rạng rỡ niềm vui. Có thể thấy rằng họ vui mừng vì lễ quan thầy và tuần chầu
đã diễn ra tốt đẹp, nhưng điều cảm nhận được trên khuôn mặt mỗi người đó chính
là niềm hạnh phúc vì muôn hồng phúc Chúa ban qua mỗi lời kinh Mân Côi, hay
chính là mọi hy sinh vất vả của công đoàn dân Chúa dâng lên Mẹ và qua mẹ đến với
Chúa.
Joseph Đinh (nguồn: gpbuichu.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét