Giáo xứ An Bài mừng
kính Mẹ!
Tháp cao đang vẫy gọi mọi con chiên trong giáo xứ về bên Mẹ bằng những tiếng chuông ngân nga. Ngọn tháp dường như đang muốn vươn cao hơn nữa để quả chuông cố lắc mình đưa những tiếng ngân vang xa tới tận mọi họ đạo trong giáo xứ. Nhờ tiếng chuông mời gọi, thấp thoáng bóng dáng các bà các chị trong trang phục đẹp nhất đang tiến đến nhà thờ giáo xứ. Tiếp đến, các ông các anh cũng chẳng chịu thua kém với trang phục theo đoàn hội của mình hoà cùng màu khăn rạng rỡ của các em thiếu nhi đang tiến về bên Mẹ.
Qua Mẹ đến với Chúa! Chính nhờ bởi Mẹ dẫn dắt
mà chúng con đến với Chúa qua các giờ chầu thật sốt sắng. Mẹ chỉ bảo, dìu dắt,…
Mẹ đồng hành và cùng chúng con tôn vinh Chúa Giê-su con Mẹ. Chúng con được kín
múc tình yêu từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giê-su Thánh Thể để chữa lành những
vết thương tội lỗi của chúng con.
Tiếng chuông hai cất
lên cách thong thả và buông từng tiếng ngân vang nhắc nhở mọi con chiên chuẩn bị
đoàn rước tôn vinh Mẹ. Lá cờ Hội Thánh tung bay phấp phới như đang hứng khởi
tán dương Mẹ. Hoà cùng những tiếng kèn, tiếng trống là lời kinh “kính mừng Maria…., Thánh Maria….” đang đan xen kết thành bài ca dâng
kính Mẹ. Tình yêu xuất phát từ trái tim, và nơi trái tim bắt nguồn mọi tình cảm
yêu thương chân thành. Chính nhờ bởi tình yêu mà mọi người có thể đồng lòng và
nối kết lại được với nhau. Nhờ đâu mà Mẹ được rạng ngời như vậy? Thưa: nhờ bởi
tình yêu, tình yêu nối kết con tim, chính nhờ bởi tình yêu của Mẹ dành cho
chúng con. Hôm nay chúng con tôn vinh Mẹ để tỏ lòng tri ân Mẹ.
Tình yêu của Mẹ đã cuốn hút quí cha giáo không
quản ngại đường xá xa xôi đến với chúng con để cùng tôn vinh Mẹ. Mẹ ơi! Đặc biệt
bài chia sẻ của cha giảng lễ đã làm cho nhiều người chúng con xúc động đến rơi
lệ khi cha chia sẻ về tình thương của Mẹ dành cho nhân loại, tình yêu thương mà
Mẹ đã hứa ban cho những ai biết chạy đến cùng Mẹ nhờ qua chuỗi Mân côi. Tình
thương của Mẹ đã bao bọc chở che tiền nhân chúng con khi xưa luôn biết hướng
lòng về Mẹ qua kinh Mân côi lúc vui cũng như lúc buồn, lúc nghỉ ngơi cũng như
lúc làm việc“các bà các chị đi chợ đầu đội thúng hàng trên
tay luôn lần tràng hạt,….”. Mẹ ơi! Ước gì
chúng con luôn giữ được lòng sùng kính Mẹ như các bậc tiền nhân của chúng con
hôm xưa. Xin Mẹ luôn che chở và đồng hành với chúng con trong mọi nghịch cảnh của
cuộc đời!
Tác giả bài viết: Giuse Đỗ Viết Long (nguồn: gpbuichu.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét