Lần đầu tiên sau
40 năm, tổng thống Morales của Bolivia tái tham dự Thánh Lễ
Vào hôm Chúa Nhật vừa qua, tổng thống Evo Morales của Bolivia đã lần đầu tiên tham dự một Thánh Lễ sau 40 năm. Thông tin này được phổ biến trên trang tin điện tử có tên là Terredamerica. Trang này đã trích dẫn những phát biểu của chính tổng thống Morales. Ông cho biết rằng, ông đã tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật vừa qua tại một nhà thờ trong thành phố Orinoca, quê nhà của ông nằm cách thủ đô La Paz khoảng 500 Km. Vị tổng thống này đã quyết định tham dự Thánh Lễ Kính Thánh Phan-xi-cô Assisi – Ngài được mô tả như là „vị Thánh của những người nghèo và của những người bị đối xử bất công“.
Tổng
thống Evo Morales cũng đã tiết lộ về ý cầu nguyện của ông như sau: „Tôi đã cầu nguyện cho cuộc sống của Đức Giáo
Hòang Phan-xi-cô, để cuộc chiến đấu của Ngài cho sự bình đẳng và tình liên đới,
và chống lại hệ thống chủ nghĩa tư bản, được kết thúc một cách tốt đẹp.“ Và
ông cũng đã lập lại điều đó trên một chương trình phát thanh: „Tôi đã đến để khẩn cầu cùng vị Thánh Bổn Mạng
của chúng ta là Thánh Phan-xi-cô Assisi, cho cuộc sống của người anh em chúng
ta là Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, Ngài đang đồng hành với chúng ta trong cuộc
chiến đấu vì hòa bình và vì công lý.“
Trong
cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô vào hồi tháng 07 vừa qua tại La Paz,
thủ đô của Bolivia, tổng thống Morales đã trao cho vị đại khách này một cây
Thánh Giá với hình búa liềm. Việc tổng thống Morales đã chọn món qùa này để tặng
Đức Thánh Cha, đã gây ra một sự chú ý khá lớn, và đã khiến cho văn phòng báo
chí của Tòa Thánh Vatican phải can thiệp trong vụ này. (mk)
(theo
ZENIT.org 07.10.2015)
Minh An – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét