Lễ giỗ ba năm
Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Vĩnh
Sáng thứ Ba, 30 tháng 9 năm 2015, giáo xứ Phong Lâm và linh tông huyết tộc đã tổ chức lễ giỗ 3 năm cha cố Vinhsơn Nguyễn Văn Vĩnh.
Đúng 9g30 đón đoàn
lễ nghi từ nhà mục vụ tiến ra thánh đường. Cha Chính giáo phận Giuse Nguyễn Đức
Giang chủ tế, cha cố Gioakim Nguyễn Đức Việt Châu dòng Thánh Thể (SSS), cha quản
hạt Thức Hóa Giuse Mai Văn Châu và gần 40 cha trong, ngoài giáo phận đồng tế;
quý nữ tu, cộng đoàn giáo xứ sở tại, cộng đoàn giáo xứ đền thánh Sa Châu (nhiệm
sở vũ của Cha Cố) và đông đảo giáo dân các xứ họ lân cận sốt sắng tham dự thánh
lễ cầu nguyện cho cha cố Vinhsơn.
Dẫn vào Thánh lễ, Cha chủ sự đã kêu mời mọi người “hãy vui
cùng Cha Cố Vinhsơn, vì ngài đã chu toàn chặng đường thập giá Chúa trao. Dù cho
bao gian khó cuộc đời, bao đau đớn của căn bệnh đeo đẳng suốt thời gian dài,
cha vẫn vui, vẫn nở nụ cười đôn hậu với mọi người và đến giờ Chúa gọi, ngài đã
thanh thản theo Chúa”.
Trong bài giảng, sau khi chia sẻ Lời Chúa, Cha Chính đã
liên hệ tới cuộc đời Cha Cố Vinhsơn: “Theo Thầy Chí Thánh, Cha Cố Vinhsơn Nguyễn
Văn Vĩnh không ngừng ra đi: ra đi bỏ gia đình, ra đi đến nhà trường, vào chủng
viện, ra đi đón nhận thiên chức linh mục để phục vụ Thiên Chúa, phục vụ mọi người.
Ngài ra đi bằng chính mình để chu toàn thánh ý Thiên Chúa, để cứu vớt các linh
hồn bằng chính lời nói, cử chỉ của mình, để rồi cách đây 3 năm, Cha Cố Vinhsơn
đã được Chúa gọi đi về với Chúa trong bình an”.
Trước khi kết thúc
Thánh lễ, cha cháu Vinhsơn Mai Văn Kính thay mặt linh tông huyết tộc đã cảm ơn
Cha Chính, quý cha cố, quý cha, quý nam nữ tu sỹ, quý hội đồng mục vụ và cộng
đoàn.
Tiếp đó, quý cha và cộng đoàn ra phần mộ Cha Cố để dâng
hương, đọc kinh, cầu nguyện cho Cha và kết thúc bằng bài hát “Cha vẫn còn đây”
do cha Nguyên Hòa SSS chánh xứ Phong Lâm sáng tác.
Quý
Cha, quý khách cùng chia sẻ với giáo xứ bữa cơm tri ân tại trung tâm mục vụ.
Đôi
dòng về Cha Cố Vinhsơn
Cậu Vinhsơn chào đời vào ngày 08 tháng 6 năm 1941 trong một gia
đình đạo đức thuộc giáo họ Tây Cát - giáo xứ Liên Phú, xã Hải Đông- Hải Hậu-
Nam Định. Ngài là con trai đầu lòng và duy nhất, tiếp sau là 6 em gái. Năm
1955, vào chủng viện Mẫu Tâm Bùi Chu. Sau khi chủng viện bị giải tán, ngài về sống
âm thầm trong gia đình nhưng vẫn kiên trì theo ơn gọi.
Ngày 06 tháng 6 năm 1976, ngài được thụ phong linh mục, rồi âm thầm thi hành
thánh chức linh mục tại gia. Từ năm 1983 đến năm 1988, ngài phải đi học tập cải
tạo. Sau khi được tha về, ngài lại tiếp tục âm thầm thi hành thánh chức linh mục
tại gia.
Năm 1993, ngài được Đức cha giáo phận bổ nhiệm về soi sóc giáo xứ đền thánh Sa
Châu.
Năm 2007, về coi sóc giáo xứ Phong Lâm
Ngài an nghỉ trong Chúa hồi 17h42 ngày 30 tháng 9 năm 2012. Hưởng thọ 72 tuổi.
Đọc những dòng trên đây, ta gặp đi gặp lại từ “âm thâm”. Thực vậy, cuộc đời tu
trì của ngài đúng là “năm chìm bảy nổi, chín lênh đênh”, nhưng lúc nào ngài
cũng “âm thầm” thực thi thánh ý Chúa. Ai đã từng là con chiên của ngài hoặc ít
là đã từng quen biết ngài, đều thấy cảm phục về phong cách sống giản dị, ân cần,
chu đáo của ngài. Vài chục năm cuối đời, bị căn bệnh khớp, bệnh gút hoành hành,
đôi khi đau đớn quằn quại, nhưng với những ngươi xung quanh, ngài luôn nở nụ cười
đôn hậu, mọi công việc mục vụ ngài thực hiện chu đáo, hết lòng yêu thương đoàn
chiên và làm mọi việc vì đoàn chiên. Nói về tác phong đạo đức của ngài, ai cũng
phải công hận “không chê vào đâu được”.
Xin trích lời Đức Cố Giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm trong bài giảng Lễ An Táng của
Cha Cố Vinhsơn: “Cha Cố Vinhsơn là tấm gương cho linh mục đoàn Bùi
Chu, và cả tôi cũng phải học tập ngài”.
Thưa Cha Cố Vinhsơn, chúng con cảm phục Cha, chúng con quý mến Cha. Xin
Cha cầu cùng Chúa cho chúng con noi gương Cha, thi hành thánh ý Chúa mọi nơi mọi
lúc, để sau này chúng con sẽ được diễm phúc gặp Cha trên quê hằng sống.
Tác giả bài viết: Đinh Năng . Ảnh: Cao Khánh (nguồn: gpbuichu.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét