THÁNH LỄ KÍNH
THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II, BỔN MẠNG LỚP K.XX – ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE HÀ NỘI
Trong hai ngày 21 và 22 tháng 10 năm 2015, tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cơ sở phân khoa Triết Học (40 Nhà Chung, Hà Nội), anh em Chủng sinh lớp K.XX (2014-2022) đã hân hoan mừng kính thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II là bổn mạng của lớp.
Lớp K.XX của
Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội nhập học vào tháng 9 năm 2014, khởi đầu năm học
đầu tiên, anh em đã nhận thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II làm bổn mạng. Từ đó đến
nay, hơn một năm trôi qua, anh em đã có những chia sẻ, những tài liệu học hỏi về
cuộc đời và linh đạo của vị Thánh bổn mạng thời danh. Có thể nói, bước vào năm
Triết I này, anh em đã có được những hiểu biết và tâm tình yêu mến, ngưỡng mộ
ngày càng sâu đậm đối với Ngài, để từ đó noi gương bắt chước nhân đức của Ngài,
thực thi những lời giáo huấn của Ngài và tin tưởng vào sự bầu cử của Ngài cho
hành trình tu học của anh em. Hiện nay, lớp Triết I có 46 chủng sinh đến từ 7
giáo phận miền Bắc và 01 anh em thuộc Tu đoàn Truyền Tin, do cha Phêrô Trần
Quang Diệu làm chủ nhiệm.
Chương
trình mừng lễ Bổn mạng của anh em lớp Triết I được bắt đầu từ sáng ngày 21
tháng 10. Tại phòng học chung của lớp, anh em cùng theo dõi bộ phim kéo dài hơn
3 tiếng về cuộc đời của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, từ khi ngài còn là một
sinh viên tới lúc làm Linh mục, Giám mục và được bầu chọn kế vị ngai tòa Thánh
Phêrô. Bộ phim đã để lại trong anh em nhiều cảm nghiệm, vun đúc thêm lòng cảm mến
của anh em với vị Thánh Bổn mạng.
Vào hồi 20
giờ, tại nhà nguyện riêng của lớp, trong một bầu khí ấm cúng và trang trọng,
cha Phêrô chủ nhiệm lớp đã long trọng làm phép Thánh tượng thánh Giáo hoàng
Gioan Phaolô II. Sau đó, anh em cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện Taize cảm động
và sốt sắng. Trải suốt giờ cầu nguyện là những tâm tình mục tử mà Chúa Giêsu mời
gọi, tâm tình ấy được diễn tả trong cuộc đời và sứ vụ của vị Thánh Bổn mạng anh
em. Giờ Chầu Thánh Thể đã kết thúc buổi tối canh thức cầu nguyện.
Ngày 22 tháng 10, vào hồi 05 giờ 30, tại nhà nguyện của phân khoa Triết
Học, Đức cha Lôrensô Chu Văn Minh - Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội
– đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Cùng đồng tế với
ngài có cha Trưởng khoa Triết Học, cha Đặc trách Phụng vụ, cha chủ nhiệm lớp
K14 và quý cha giáo trong Đại Chủng viện. Toàn thể anh em chủng sinh lớp Triết
I, Triết II tham dự Thánh lễ đặc biệt để mừng kính vị Thánh Giáo hoàng và cầu
nguyện cho anh em K.XX nhân ngày lễ bổn mạng.
Bước vào
Thánh lễ, Đức cha Giám đốc nhấn mạnh tới ý nghĩa của Thánh lễ: Hôm nay lớp Triết
I long trọng dâng Thánh lễ kính thánh quan thầy. Đức Kitô là một, hôm qua cũng
như hôm nay và mãi đến muôn đời. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II là mục tử của
Đức Kitô chăn dắt đoàn chiên Chúa. Chúng ta cũng nhận Ngài làm quan thầy. Một
cách nào đó, chúng ta cũng là những môn đệ đang được Chúa huấn luyện và đào tạo,
để trở nên những mục tử tương lai. Chúng ta hãy noi gương bắt chước Ngài để trở
nên những mục tử xứng đáng như lòng Chúa mong ước và nên giống chính Chúa Kitô
– Đấng là mục tử duy nhất và tuyệt hảo.
Trong bài
chia sẻ Tin Mừng, Đức cha Lôrensô quảng diễn về mầu nhiệm ơn gọi trong hành
trình cuộc đời Kitô hữu, cách riêng với anh em chủng sinh là những người được
Chúa yêu thương và chọn gọi cách riêng. Khởi đi từ ý tưởng trong bài Tin Mừng,
Đức cha nhấn mạnh tới giá trị của Tình Yêu mà Chúa Giêsu đòi hỏi nơi người môn
đệ. Chúa không chọn những người giàu sang vật chất hay tài giỏi về tri thức,
nhưng Người chọn gọi những kẻ yêu mến Người và quảng đại dấn thân cho tình yêu.
Khi xưa bên bờ biển hồ, Chúa Phục Sinh hỏi tông đồ Phêrô ba lần “Con có yêu mến
Thầy không?” thì ngày nay, Chúa cũng luôn hỏi những người môn đệ của Người như
vậy.
Tình yêu là thước đo, là chỉ nam cho cuộc sống ơn gọi mỗi người chúng
ta. Tình yêu ấy đã được thể hiện sâu đậm nơi cuộc đời và sứ vụ của thánh Giáo
hoàng Gioan Phaolô II. Trong mọi biến cố của hành trình cuộc đời và ơn gọi,
cũng như trong sứ vụ mục tử toàn thể Giáo Hội Công Giáo, Ngài đã luôn thể hiện
Tình Yêu Thiên Chúa, ngang qua những huấn giáo, những cử chỉ, những sự dấn thân
không mệt mỏi cho Tình Yêu được tỏa lan. Với sự uyên bác, vui tươi, lòng đạo đức,
sự tín trung và một con tim tràn đầy nhiệt huyết, thánh Gioan Phaolô II là một
vị tông đồ động hoạt không biết mệt mỏi. Ngài đã dành cả cuộc đời để phục vụ
Chúa và Giáo hội. Ngài không chỉ là mẫu gương cho anh em Triết I hôm nay mừng lễ,
nhưng còn là mẫu gương sáng ngời cho tất cả chúng ta và toàn thế giới. Ngài đã
chỉ cho chúng ta con đường Tình Yêu Thiên Chúa, trong Tình Yêu ấy, chúng ta sẽ
trở nên những người môn đệ như lòng Chúa mong ước và như dân Chúa ước mong.
Kết thúc
bài chia sẻ, Đức cha mời gọi anh em chủng sinh và tất cả mọi người hãy noi
gương thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, biết dấn thân cho Tình Yêu và quảng đại
phục vụ tha nhân với Tình Yêu kín múc từ chính Chúa là Suối Nguồn Yêu Thương.
Chúng ta hãy Yêu Mến Chúa hết lòng, yêu tha nhân với tấm lòng chân thành, trở
nên khí cụ Tình Yêu Thiên Chúa cho anh em và tất cả mọi người xung quanh.
Thánh lễ kết
thúc trong lời thánh ca đầy tâm tình dâng kính thánh Gioan Phaolô II. Cha đặc
trách Phụng vụ của Đại Chủng viện, Giuse Phạm Quốc Hùng, thay mặt toàn thể cộng
đoàn hiện diện chúc mừng cha Chủ nhiệm và anh em lớp K.XX nhân ngày lễ Bổn mạng
hôm nay. Thay mặt cho tập thể lớp K.XX, cha Chủ nhiệm Phêrô đã nói lời cảm ơn
chân thành tới Đức cha Giám đốc Lôrensô, quý Cha và quý thầy đã cùng hiệp dâng
Thánh lễ mừng kính thánh Gioan Phaolô II và cầu nguyện cho anh em lớp Triết I
trong ngày lễ Bổn mạng hôm nay.
Có thể nói,
những hoạt động và thánh lễ mừng kính thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã để lại
trong mỗi anh em chủng sinh, cách riêng lớp K.XX – Triết I nhiều ý nghĩa và giá
trị thiêng liêng. Đó sẽ là sự động viên khích lệ quý giá cho anh em trên bước
đường ơn gọi, nhất là trong những tháng năm tu học tại Đại Chủng viện Thánh
Giuse Hà Nội./.
Giuse Trần Ngọc Huấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét