Một phụ nữ Công giáo trẻ nhận giải thưởng người Hùng năm
2015 của Đài CNN vì ngôi của cô nhà dành cho trẻ tại em Nepal
Kathmandu - Maggie Doyne, một phụ nữ Công giáo Hoa Kỳ, và là người làm việc với trẻ em Hindu cũng như với những phụ nữ bị thiệt thòi tại Nepal, đã nhận được giải thưởng người Hùng của Năm 2015 do Đài CNN trao tặng.
“Tôi dành Tất cả mọi lời khen ngợi cho các em bé tạ
Nepal”, cô chia sẻ, “và dành cho những người Nepal đã đón tiếp
tôi khi tôi đến đất với nước của họ. Tôi hy vọng và cầu nguyện với Đấng Toàn
Năng rằng, Nepal sẽ tiếp tục tiến bước trên con đường hòa bình, và tôi sẽ có thể
chăm sóc trẻ em, cũng như sẽ dành tình yêu thương và việc giáo dục cho các em”.
Cô là một người
phụ nữ Công giáo thuộc Bang New Jersey, Hoa Kỳ, đã đến thăm Nepal lần đầu tiên
vào năm 2006. Sau khi chứng kiến tình trạng đau khổ mà người phụ nữ và trẻ em đang
phải đối mặt trong cuộc nội chiến giữa chính phủ và những người nổi loạn theo
theo chủ nghĩa cộng sản Mao Trạch Đông, cô đã quyết định gởi 5.000 đô la của cô
tới một trường học để giúp các học sinh. Nhưng giải thưởng lại mang đến cho cô
11.000 đô la.
Giờ đây, ngôi
nhà dành cho trẻ em tại thung lũng Kopila đang đón tiếp 51 em và dạy học cho 350
học sinh. Cũng có một phòng khám sức khỏe và một trung tâm cho phụ nữ tại ngôi
nhà này. Cô sẽ nhận được 100.000 đô la cho tổ chức phi lợi nhuận BlinkNow của
cô.
Người phụ nữ trẻ
này đã được các khán giả của Đài CNN bầu chọn từ danh sách 10 ứng cử viên vào vòng
chung kết.
“Khi tôi mới tuổi 18 tuổi, nếu các bạn bảo với tôi rằng,
tôi sẽ làm mẹ của 50 đứa trẻ, thì chắc chắn là tôi sẽ nói với các bạn rằng, các
bạn hoàn toàn điên rồ. Và tôi cũng điên như vậy”, Cô Doyne đã nói như thế khi nhận giải thưởng này.
Maggie Doyne
cũng nói về lệnh cấm vận không chính thức của Ấn Độ trên Nepal trong suốt gần
hai tháng, và điều này đã dẫn đến việc thiếu nhiên liệu. “Trẻ em của tôi ở Surkhet đang xếp hàng để nấu bằng gas”, cô giải
thích như thế. “Tất cả chúng tôi đang đau
khổ. Tôi hy vọng rằng giải thưởng này cũng sẽ giúp việc tăng sự nhận thức về
tình trạng của Nepal lên tầm mức quốc tế”.
Cách đây 5 năm,
Doyne đã gặp rắc rối trong việc làm lại thị thực, bởi vì Quan chức Hàng đầu Quận
đã nói cô ấy rằng, “tôi không thể đề nghị
gia hạn thị thực cho cô được, bởi vì nhiều người không muốn sự hiện diện lớn mạnh
của người Ki-tô giáo nơi đây”.
“Tôi đã nói với quan chức rằng, tôi đã rời bỏ mọi sự để
đến đây giúp đỡ trẻ em. Tôi xin ở lại đây vì tôi tìm thấy niềm vui và nhận ra sự
hiện diện của Thiên Chúa trong giấc mơ của tôi để phục vụ những người nghèo và
cộng đồng”.
“Tình trạng cách đây 5 năm là như thế đó, quan chức phải
nói những điều như thế”,
Sherdhan Rai , một phát ngôn viên của thống đốc tỉnh cho biết. “Giờ đây, chúng tôi nhận ra rằng, cần thiết phải
để cho những người Công Giáo làm việc cho xã hội và cho những người nghèo, mà
không vi phạm điều gì đến các tôn giáo khác”.
Người sáng lập
Maiti Nepal - Anuradha Koirala- là người Nepal đầu tiên đã dành giải thưởng vào
năm 2010, theo sau là Puspha Basnet, người đã trao tặng một ngôi nhà cũng như
đã đảm nhận sự giáo dục cho con cái của những cha mẹ đang ngồi tù, vào năm
2012.
(Theo AsiaNews 11/21/2015)
Duyên Vilinh – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét