Nền tảng cuối cùng của cuộc sống - Lời Hay Ý Đẹp ngày 07.11.2015
Thomas Feyerabend
Ai nói tiếng VÂNG, người ấy sẽ đứng trong sức mạnh của Thiên Chúa như Đức Maria, và đứng trong bàn tay của Ngài ngay cả trong những lúc nguy hiểm đầy đắng cay của cuộc sống… Không phải sự ngờ vực và nỗi tuyệt vọng là nền tảng cuối cùng cho cuộc sống của Mẹ, nhưng Đức Tin vào sự gần gũi và vào sự tín thành của Thiên Chúa mới là nền tảng cuối cùng của Mẹ.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ
từ: Pauluskalender 2015, nhà xuất bản Thánh Phao-lô, Fribourg, Thụy Sỹ 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét