Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói với các Giám Mục Đức: hãy
sử dụng Năm Thánh để hồi sinh Giáo Hội
Vào hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói với các Đức Giám Mục Đức rằng, sự kiện Năm Thánh Từ Bi sắp đến đang đem lại cơ hội để “tái khám phá ra Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể”.
Các Đức Giám Mục
Đức đã gặp gỡ Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Ad limina của các ngài tới
Rô-ma.
Trong bài diễn
văn trước các Giám mục trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã lưu ý đến sự suy giảm
mạnh trong việc tham dự các Bí Tích của các Tín hữu Công giáo Đức.
“Ngược lại, vào những năm 1960 hầu như các
tín hữu ở khắp nơi đều tham dự Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật, nhưng ngày nay chỉ còn
ít hơn 10%” – Đức thánh Cha lưu ý.
“Các Bí Tích càng ngày càng đựơc ít tiếp cận
hơn” – Đức Thánh Cha cảnh báo.
“Bí tích Hòa Giải thường thiếu vắng. Rất ít
người tín hữu Công giáo đón nhận Bí Tích Thêm Sức hay khế ước hôn nhân Công
giáo” – Đức Thánh Cha nói tiếp. “Con
số những ơn gọi đối với chức linh mục và đời sống thánh hiến giảm sút đáng kể.
Khi tận mắt chứng kiến thực tế này, người ta có thể thực sự nói về một sự sói
mòn Đức Tin Công giáo tại Đức.”
Đức Thánh Cha nói
rằng, giải pháp dành cho những khủng hoảng này tùy thuộc vào việc thắng vượt “sự ngao ngán có khả năng gây tê liệt” ấy,
và không thể dựa trên một nỗ lực để “tái
xây dựng từ những đống đổ nát” của ‘thời
gian tốt đẹp đã qua’ trong quá khứ, “nhưng
có thể được gây cảm hứng từ đời sống của các Ki-tô hữu tiên khởi”.
Đức Thánh Cha
hướng các Giám mục quan tâm tới những hình ảnh trong Kinh Thánh về Priscilla và
Aquila, đôi vợ chồng đã làm chứng bằng lời nói và đời sống đối với tình yêu
Chúa Ki-tô.
“Mẫu gương của những ‘tình nguyện viên’ có thể
giúp chúng ta phản tỉnh, với xu hướng một thể chế ngày càng tăng”, Đức
Thánh Cha nói.
“Chúng ta luôn luôn khai trương những cơ sở mới,
và vì thế, cuối cùng thì người tín hữu đang mất dần”, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cảnh báo.
“Nó là một loại chủ thuyết Pelagianismus (phủ
nhận tội Nguyên tổ), nó đặt niềm tin tưởng vào trong những cơ cấu quản lý, vào
trong việc tổ chức cách hoàn hảo” – Đức Thánh Cha nói tiếp – “sự tập trung quá mức, thay vì giúp đỡ, sẽ làm
phức tạp hóa đời sống Giáo hội và sự năng động truyền giáo của Giáo hội”.
Ngài nói với
các Giám mục là hãy thể hiện sự quan tâm hơn nữa tới việc cử hành Bí tích Hòa
giải trong suốt Năm Thánh Lòng Thương Xót, vì “sự khởi đầu của việc biến đổi mỗi cá nhân các Ki-tô hữu và của việc canh
tân Giáo Hội, nằm trong Bí tích Hòa Giải”.
“Điều này cũng cần thiết để nhấn mạnh đến sự
kết nối mật thiết giữa Bí Tích Thánh Thể và đời sống Linh mục”, Đức Thánh
Cha nhấn mạnh.
“Sự cộng tác quý báu của người giáo dân, đặc
biệt là tại những nơi thiếu vắng các ơn gọi, không được phép trở thành một người
thay thế cho thiên chức linh mục, hay thậm chí còn cho phép điều đó xuất hiện
như là một sự lựa chọn ”, ngài cho biết như thế. “Nếu không có linh mục, không có Thánh Thể”.
Đức Thánh Cha
cũng nói rằng, nhiệm vụ của Giám mục, mà điều này luôn luôn bị đánh giá thấp, chính
là sự dấn thân cho cuộc sống.
“Giáo hội phải không bao giờ mệt mỏi trong việc
trở thành người bào chữa cho cuộc sống, và hẳn sẽ không bao giờ lùi bước trước
việc tuyên xưng rằng, đời sống con người phải được bảo vệ cách vô điều kiện kể từ
lúc thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên”, Đức Thánh Cha khẳng định.
Đức Thánh Cha nói
tiếp rằng, chúng ta không được phép thỏa hiệp, không hề không có chuyện liên
can gì đến chính mình nơi một “nền văn
hóa vứt bỏ, mà tiếc rằng đang được phát tán”. Đang có những vết thương lớn
biết là chừng nào, chúng đang được gây ra cho xã hội chúng ta thông qua sự chọn
lọc và sự vứt bỏ những con người yếu đuối cũng như nững con người không có khả
năng tự vệ - vứt bỏ sự sống chưa được sinh ra, cũng như vứt bỏ những cụ già và
các bệnh nhân.
“Tất cả chúng ta đều là những người phải chịu
thiệt thòi và đau khổ về điều đó”, Đức Thánh Cha quả quyết.
Ngài cũng nói về
cuộc khủng hoảng người tị nạn đang ảnh hưởng lên Châu Âu, và đã cám ơn các Giáo
Hội, các công dân đã chung tay giúp đỡ trong việc “tìm kiếm nơi trú ẩn khỏi chiến tranh và bách hại”, với sự trợ giúp
của họ ở cả hai bình diện: vật chất và nhân đạo.
“Trong tinh thần của Chúa Ki-tô, chúng ta phải
tiếp tục đối mặt với thử thách của số người rất lớn đang cần giúp đỡ”, Đức
Thánh Cha nói. “Đồng thời, chúng ta hãy hỗ
trợ những sáng kiến nhân đạo để đảm bảo rằng, những điều kiện cuộc sống tại những
quốc gia nguyên quán sẽ trở nên dễ dàng có thể chịu đựng hơn”.
(Theo en.rv 20/11/2015
11:07)
Duyên Vilinh – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét