Ý nghĩa của đời sống chiêm niệm
ĐTC Bê-nê-đíc-tô XVI
Vào ngày 21 tháng 11 hàng năm, nhân dịp Lễ Kính Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ, chúng ta cử hành ngày “pro orantibus” (Ngày Cầu Nguyện), tức ngày được dành cho các cộng đoàn Dòng Tu sống đời chiêm niệm. Đây là cơ hội rất được mong đợi để tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân những người hoàn toàn hiến dâng bản thân mình cho Thiên Chúa trong các Đan Viện và trong những nơi cô tịch, trong cầu nguyện, trong thinh lặng và trong thầm kín…
Điều gì đã dẫn họ tới một
quyết định rất ư là triệt để, nếu không phải là sự nhận thức rằng, Nước Trời là
“một kho báu”, mà kho báu ấy thực sự
là điều có giá trị đối với những ai dám bỏ lại tất cả (xc. Mt 13,44)?
Trong thực tế, những người
anh chị em đó làm chứng trong sự tĩnh lặng rằng, trong giữa cuộc sống hằng
ngày, mà đôi khi nó có thể rất xôn xao và bừa bãi, Thiên Chúa chính là điểm tựa
duy nhất không bao giờ lung lay, và là đá tảng vững chắc của sự Tín Trung và
Tình Yêu.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ
từ: Pauluskalender 2015, nhà xuất bản Thánh Phao-lô, Fribourg, Thụy Sỹ 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét