Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Bài Cám Ơn Nhậm Xứ Của Cha Vinh-sơn Mai Văn Bảo – 30/08/2015

Bài Cám Ơn Nhậm Xứ Của Cha Vinh-sơn Mai Văn Bảo – 30/08/2015

Trọng kính: Cha Chủ Tế, Qúy Cha Chủ Tế;
Thưa: Cộng đoàn Phụng vụ

Trong niềm vui của ngày nhậm xứ mới của con hôm nay, Cha Quản hạt, Qúy Cha đồng tế và cộng đoàn Dân Chúa đã cùng về với con dâng Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài ban cho Giáo hội và cách riêng cho bản thân con. Trước tình thương bao la của Chúa, con chỉ biết lấy lời, lấy chính lời của Ngài để nói lên lời cảm tạ như con đã cảm nghiệm và sống từ khi lãnh tác vụ linh mục tại Paris:

Biết lấy gì để đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho?
Con xin nâng chén Cứu độ và kêu cầu Thánh danh Đức Chúa.
(Tv 116, 12-13)

Trong tâm tình đó con xin chân thành tri ân Đức Cha Giáo phận. Trong thời gian qua Đức Cha luôn quan tâm, chỉ dậy và đặc biệt đã tin tưởng trao cho con sứ vụ mục tử để cộng tác với Đức Cha trọng việc giảng dậy, thánh hóa và quản trị Đoàn chiên Chúa tại Giáo xứ Thánh Mẫu này. Con xin vâng lời Đức Cha và phó thác tất cả cho tình thương quan phòng của Thiên Chúa qua sự bảo trợ của Mẹ Maria.

Trong ngày vui tạ ơn hôm nay, con tri ân Qúy Cha Quản hạt, Qúy Cha Cố, Qúy Cha trong Giáo hạt, Qúy Cha Giáo và anh em linh tông của Cha Cố Vinh-sơn Nguyễn Tốt Nghiệp. Mặc dù bận rộn công việc mục vụ, nhưng Qúy Cha đã vì tình thương về đây hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho sứ mạng mới của con cũng như cho Giáo xứ này.

Cách riêng, con xin cảm ơn Qúy Cha Tòa Giám mục, và đặc biệt hôm nay Cha Giám đốc Học viện Thần học Teresa Avilla đã chia sẻ Lời Chúa với Cộng đoàn trong Thánh Lễ hôm nay.

Thực vậy, trong những ngày đầu trở về sau thời gian dài xa quê hương, con không tránh khỏi tâm trạng bỡ ngỡ, lo âu, nhưng tình thân hữu mà Qúy Cha dành cho con trong suốt năm qua đã giúp con cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa và đời sống huynh đệ giữa anh em Linh mục Đoàn Giáo phận. Điều đó giúp con thích nghi nhanh hơn trong cương vị Linh mục của Chúa Ky-tô. Rồi những bỡ ngỡ, những lo lắng đã dần vơi đi, thay vào đó là niềm vui của đời dâng hiến, tình huynh đệ và đời sống phục vụ.

Lời cảm ơn đặc biệt con muốn gửi tới Cha xứ Tiền nhiệm Đa-minh. Cha đã vun trồng và xây dựng Giáo xứ Thánh Mẫu thân yêu này về mọi mặt trong trách vụ của Cha. Thưa Cha, cánh cửa Nhà xứ cũng như cánh cửa Nhà thờ luôn mở rộng mời đón Cha.

Lời tri ân chân thành của con cũng được gửi tới Qúy Thầy, Qúy Sơ của năm Hội Dòng trong Giáo phận, các Chị trong Tu hội Thánh An Bùi Chu đã về đây hiệp lời cầu nguyện cho con trong ngày mang đầy ý nghĩa của đời Linh Mục.

Nhân dịp này con không quên nói lời cám ơn bố mẹ, gia đình, quý cố cũng như bạn bè gần xa đã luôn đồng hành với con trong tác vụ Linh mục bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh, quan tâm, động viên và khích lệ.

Con cũng không quên cám ơn Qúy Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Xuân Dục quê hương, Giáo xứ An Bài, Giáo xứ Thủy Nhai, Giáo họ Thủy Nhai Trung mà con có cơ hội thực thi sứ vụ của mình trong những ngày tháng qua.

Với tư cách là thành viên của hội nhạc Giáo xứ Xuân Dục, Cha ghi nhận và cám ơn sự hiện diện, phục vụ của anh chị em trong Thánh Lễ hôm nay.

Kính thưa Qúy Cha, Qúy Tu sĩ Nam Nữ và Qúy vị:

Con đã nói nhiều nhưng không thể kể hết ân nghĩa của mọi thành phần Dân Chúa dành cho con. Con chỉ biết chân thành nói lời cám ơn. Xin mọi người hiệp lời cầu nguyện cho con để con sống và chu toàn trách vụ mà Chúa trao ban.

Nhân đây con cũng xin có đôi lời với Qúy Hội đồng Mục vụ Tân Cựu và Qúy ông bà anh chị em Giáo xứ Thánh Mẫu. Khi vâng lời Đức Cha Giáo phận về làm Cha xứ của anh chị em, trong Cha có chút lo lắng và ưu tư nhưng Cha tin rằng có Đức Maria Thánh Mẫu luôn đồng hành với Cộng đoàn Giáo xứ chúng ta. Mẹ luôn biết cách để mở đường chỉ lối cho Cộng đoàn chúng ta để mọi người biết lắng nghe lời của Con Mẹ, biết cùng nhau chung xây Cộng đoàn Giáo xứ hiệp nhất, yêu thương, và cùng với Mẹ, mỗi thành phần trong Cộng đoàn Giáo xứ sẵn sàng cộng tác và chia sẻ những niềm vui, những thao thức để chúng ta trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng.

Cuối cùng, tôi cũng xin chân thành cám ơn Qúy vị Chính quyền đã tạo điều kiện để chúng tôi có được buổi lễ trong trật tự và tôn nghiêm.

Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, chúc lành cho Qúy Cha, Qúy Thầy, Qúy Sơ và Qúy Cộng đoàn.

Thánh Mẫu ngày 30 tháng 08 năm 2015

Lm. Vinh-sơn Mai Văn Bảo 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét