Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Thiên Chúa đứng trước cửa nhà - Lời Hay Ý Đẹp ngày 11.12.2015

Thiên Chúa đứng trước cửa nhà - Lời Hay Ý Đẹp ngày 11.12.2015

Heinz Josef Algemissen

Thiên Chúa hỏi tôi và hỏi bạn, Ngài tìm chúng ta: “Ta đứng trước cửa và gõ” (Kh 3,20). Điều ấy có nghĩa là: “Thiên Chúa muốn cư ngụ trong bóng tối, nhưng đã chiếu sáng nó.”

Trong Mùa Vọng này, Thiên Chúa đứng trước của nhà chúng ta và gõ.

M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2015, nhà xuất bản Thánh Phao-lô, Fribourg, Thụy Sỹ 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét