Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Khi ngày qua đi

Khi ngày qua đi

Thánh Ba-si-li-ô Cả

Khi ngày qua đi, chúng ta hãy tạ ơn Đấng đã ban cho chúng ta mặt trời để có được một ngày lao công, cũng như đã ban tặng cho chúng ta lửa sáng để chiếu sáng ban đêm và để đáp ứng những nhu cầu thông thường của cuộc sống.

Ban đêm giới thiệu cho chúng ta những cơ hội tiếp theo để cầu nguyện. Bạn hãy nhìn lên trời và hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các vì sao, và như thế hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa của thế giới hữu hình, hãy cầu nguyện cùng vị Kỹ Sư vĩ đại của vũ trụ, Đấng đã tạo dựng tất cả trong sự khôn ngoan. Bạn hãy nhìn xem tất cả mọi thụ tạo sống động đang đắm chìm trong giấc ngủ, và do đó hãy tái tôn thờ Đấng đang cắt ngang những công việc của chúng ta thông qua giấc ngủ, ngay cả khi điều đó đi ngược lại với ý muốn của chúng ta, và làm cho chúng ta tái đi đến với sức mạnh tròn đầy nhờ vào sự bình an thư thái ngắn ngủi.

M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2016, nhà xuất bản Thánh Phao-lô, Fribourg, Thụy Sỹ 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét