„Ánh sáng chiếu soi trong đêm tối“ (Ga
1,5)
Có
một đích điểm cho công trình sáng tạo này, và có một đích điểm cho bất cứ cá
nhân nào trong chúng ta. Đối với một số người, năm mới sẽ chuẩn bị sẵn cho họ
những hoạn nạn, chẳng hạn như bệnh tật, và thậm chí là cái chết. Một số người sẽ
đạt tới được điều mà họ sẽ bắt đầu trong năm mới này. Một số người sẽ cần tới
toàn bộ sức lực của mình để thực hiện công việc; và cần tới toàn bộ Tình Yêu của
mình để lớn lên trong các mối tương quan.
Nhưng
nếu chúng ta thực hiện một cách đơn giản những gì mà nó có thể thực hiện được
ngay trong hôm nay và lúc này, nếu chúng ta không làm cho mình trở nên hiền
lành trong cái mà chúng ta dự định một cách tốt lành, nếu chúng ta không chạy
theo những mục tiêu tạm bợ, những quyền lực sai quấy, những của cải lầm lạc,
nhưng để cho mình bị chất vấn mỗi ngày trước câu hỏi: điều gì thích hợp hơn với
Tình Yêu, thì rồi sự khôn ngoan của Thiên Chúa sẽ trở nên công hiệu trong chúng
ta, và rồi chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng, mà chính nó sẽ chiếu sáng trong sự u
tối lớn lao. Sau đó sẽ là một năm tốt đẹp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét