Thánh
Lễ Bế Mạc Tuần Chầu Giáo xứ Thánh Mẫu
Sáng sớm ngày mồng 02 tháng Giêng năm 2016, sau một loạt các Thánh Lễ và sự kiện, Giáo xứ Thánh Mẫu đã long trọng tổ chức Thánh Lễ Bế Mạc Tuần Chầu và cũng là Đại Lễ Quan Thầy Đệ nhất của mình, tức Đại Lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Thánh Lễ Bế Mạc này đã diễn ra vào lúc 05g00 sáng do chính Cha xứ Vinh-sơn Mai Văn Bảo chủ sự.
Tuy nhiên, trước khi Thánh Lễ diễn ra, Cha xứ đã đặt Mình Thánh để
cả Cộng Đoàn cùng chầu chung; và giờ chầu này đã kéo dài chừng nửa tiếng đồng hồ.
Sau khi giờ chầu Thánh Thể kết thúc, Ban Kèn Đồng đã cử một bài nhạc.
Và sau đó, Ca Nhập Lễ được Ca Đoàn hát lên. Nội dung của bài ca này nói về việc
Đấng Cứu Thế đã giáng trần mang ơn cứu độ đến cho con người.
Mở đầu Thánh Lễ, Cha chủ tế đã mời gọi Cộng Đoàn hãy tham dự Thánh
lễ một cách tích cực và sốt sắng để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ về những hồng ân mà
các Ngài đã ban tặng trong dịp Đại Lễ vừa qua.
Trong phần Phụng Vụ Lời Chúa, ông nguyên trưởng kèn Vinh-sơn Trần
Thế Lạp đã lên đọc Bài Đọc I được trích từ sách Khôn Ngoan. Đáp Ca được hát bởi
Ca Đoàn. Và Bài Đọc II được đọc bởi bà phó xóm Thánh Mác-tin Maria Trần Thị Vũ.
Cha chủ tế đã công bố Tin Mừng và chia sẻ Lời Chúa.
Trong bài chia sẻ của mình, Cha chủ tế đã mời gọi mọi người ca tụng
Chúa, tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã đổ xuống cho Giáo xứ trong dịp Đại
Lễ này: Đông đảo các tín hữu xa gần đến tham dự; các Thánh Lễ diễn ra hết sức tốt
đẹp, sốt sắng và trang nhiêm; tiết trời ấm áp, trời thanh, gió lặng; không có bất
cứ điều chi đáng tiếc xảy ra trong dịp Đại Lễ này… Sau đó Ngài mời gọi mọi người
hãy nhìn lại cuộc sống của mình trong năm qua; hãy tạ ơn Chúa về tất cả những
gì tốt lành, và xin Ngài tha thứ cho tất cả những gì còn thiếu sót hay lầm lỗi.
Ngài cũng không quên mời gọi cộng đoàn hãy xin Chúa thánh hóa năm mới.
Sau bài chia sẻ Lời Chúa là lời nguyện Tín Hữu. Lời nguyện này đã
được đọc bởi ông phó xóm Thánh Gia Giu-se Trần Văn Nghi.
Sau khi đọc lời nguyện kết Lễ và trước khi ban Phép Lành cuối Lễ,
Cha xứ đã dành ra ít phút để nói lời cảm ơn đến các quý chức và ban ngành, củng
như cảm ơn tất cả những ai đã góp phần làm cho dịp Đại Lễ vừa rồi được tốt đẹp…
Sau khi cha chủ tế ban Phép Lành cuối Lễ và đọc lời giải tán, cả cộng
đoàn cùng Ca Đoàn đã hát lên bài hát: Hồng Ân Chúa Bao La, Tuôn Đổ Xuống Cha nHòa…
Xuân Tuyết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét