Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Bài Cảm Ơn Của Nữ Tu Têrêsa Trần Thanh Chuyền Trong Thánh Lễ Tạ Ơn Tuyên Khấn Trọn Đời Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Mẫu, 12/02/2016

Bài Cảm Ơn Của Nữ Tu Têrêsa Trần Thanh Chuyền Trong Thánh Lễ Tạ Ơn Tuyên Khấn Trọn Đời Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Mẫu, 12/02/2016

Trọng kính Cha xứ Vinh-sơn, quý cha, quý tu sỹ và toàn thể cộng đoàn.

Trong ngày hồng ân cảm tạ hôm nay, trong ngôi thánh đường giáo xứ quê hương thân yêu này, con xin dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân vì Người đã thương chọn gọi và thánh hiến con qua Hội dòng Đaminh Đức Mẹ Mân Côi Lạng Sơn, mặc dù thân phận con bé nhỏ và còn nhiều bất xứng. Chúa đã hướng dẫn con trên mọi nẻo đường của hành trình ơn gọi và Người đã đón nhận ước nguyện tận hiến trọn đời của con. Cuộc đời con nguyện trở nên lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa.

Thật là niềm vui lớn lao cho con khi được làm con cái trong gia đình Giáo xứ Thánh Mẫu thân yêu này. Hôm nay, con có được hồng ân vĩnh khấn này là nhờ lời cầu nguyện, những hy sinh, những khích lệ động viên của cha xứ, quý cha và mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ. Thánh lễ hôm nay cũng là lời tri ân cảm tạ của con tới tất cả mọi người. Xin đón nhận tâm tình tri ân của con:

Trước hết, con xin chân thành cảm ơn cha xứ Vinh-sơn. Cha đã thương cầu nguyện cho con và hôm nay đã ưu ái chủ sự Thánh lễ tạ ơn này, đã cho phép cùng tạo mọi điều kiện thuận lợi để thánh lễ được diễn ra sốt sắng và long trọng.

Con xin chân thành cảm ơn quý cha đồng tế. Giữa bao công việc mục vụ bận rộn và chương trình trong những ngày Tết, nhưng quý Cha, vì tình thương mến và ưu ái, đã về đây để cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện tạ ơn cho con.

Con xin cảm ơn quý thầy, quý dì đã hiện diện nơi đây để cùng con dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Trong hành trình tận hiến, quý thầy, quý dì đã đồng hành và cầu nguyện thật nhiều cho con, cùng chia sẻ cho con những kinh nghiệm tương giao với Thiên Chúa và phục vụ mọi người để con thêm vững tâm trong việc phục vụ.

Để có được Thánh lễ long trọng hôm nay, con xin cảm ơn Ban Thường Trực –Hội đồng mục vụ Giáo xứ, các hội đoàn, ban ngành trong giáo xứ. Quý vị đã chia sẻ niềm vui cùng dành nhiệt tâm và thu xếp những điều kiện thuận lợi, để thánh lễ hôm nay được diễn ra tốt đẹp, long trọng và sốt sắng.

Giờ phút này, con xin được nói lời tri ân tới Bố mẹ và Gia đình của con.

Kính thưa Bố mẹ, các em cùng toàn thể gia đình. Trong Thánh lễ tạ ơn hồng ân vĩnh khấn hôm nay, con cảm nghiệm sâu xa hơn công ơn trời bể của bố mẹ, toàn thể gia đình họ hàng nội ngoại đã dành cho con. Công ơn đó không gì có thể đền đáp cho cân xứng. Con nguyện suốt đời khắc ghi công ơn của bố mẹ đã yêu thương, nuôi dưỡng, dạy dỗ và hướng dẫn con trong từng giây phút của cuộc đời, đã luôn sẵn sàng hy sinh và cầu nguyện cho con.

Chị cũng cảm ơn các em trong gia đình rất nhiều. Các em đã hy sinh và sẵn sàng cổ võ để chị đi theo lý tưởng tận hiến, đồng thời luôn yêu thương và khích lệ chị. Nhờ đó, chị thêm nghị lực và can đảm dấn thân trên mọi nẻo đường của ơn gọi. Các em đã thay chị phụng dưỡng bố mẹ, để chị toàn tâm toàn ý trong cuộc đời dâng mình cho Chúa.

Con xin tri ân tình thương mến của họ hàng nội ngoại đã luôn dành cho con, nhất là trong ngày hồng ân cảm tạ này.

Một lần nữa, con xin bày tỏ tâm tình tri ân tới Cha xứ, quý Cha, quý tu sỹ, quý Ban Hành giáo, quý khách, quý thân nhân và toàn thể Cộng đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy ơn lành trên quý Cha và toàn thể Cộng đoàn. Xin tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ con để con trung thành bước theo Chúa trọn đời.

Con xin cúi đầu cảm tạ!

NỮ TU TÊRÊSA TRẦN THANH CHUYỀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét