Giáo Xứ Thánh Mẫu Bước Vào Mùa Chay Thánh Năm 2016
Vào ngày thứ Tư hôm nay (10/02/2016), Giáo xứ Thánh Mẫu đã chính thức bước vào Mùa Chay với Thánh Lễ Tro do Cha Chánh Xứ Đa-minh Mai Văn Bảo cử hành vào lúc 17g00.
Ngay khi bắt đầu Thánh Lễ, Cha Chủ
tế đã nói với cộng đoàn về ý nghĩa của Thánh Lễ hôm nay. Ngài nói:
“Hôm nay, hòa chung với toàn thể
giáo hội, chúng ta bước vào Mùa Chay”. Tuy nhiên, Mùa Chay cũng như
ý nghĩa và tâm tình của Mùa Chay sẽ chỉ được Ngài triển khai một cách
rộng rãi trong bài giảng của mình.
Khởi đầu bài giảng, vị giảng
thuyết đã dùng lời của Tiên Tri Gio-en để dẫn vào: “Đừng xé áo nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là
Thiên Chúa của anh em bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và
giầu tình thương”. Cha chủ tế lưu ý rằng, lời của Tiên tri Gio-en là
sự “mở đầu cho chúng ta khi chúng ta
cùng với toàn thể các Ky-tô hữu trên thế giới bước vào Mùa Chay”.
Và “đó là lời mời gọi chúng ta
sống tinh thần Mùa Chay” – vị giảng thuyết giải thích.
Ngài nhận định rằng, “có lẽ trong cái thâm tâm hay là một
cách nào đó, chúng ta nghĩ Mùa Chay là cái mùa u sầu, buồn rầu, hay
tất cả cái gì cũng phải tỏ vẻ ra là buồn để thể hiện cái việc
mà chúng ta đang sống Mùa Chay.” Tuy nhiên, dựa trên Lời Chúa trong
các bài đọc hôm này, Ngài nhắc nhở Cộng đoàn rằng: “Chúa
mời gọi chúng ta. Chúng ta đừng xé cái áo. Chúng ta đừng làm cái
gì mà nó bề ngoài quá” nhưng “hãy
xé lòng mình, hãy trở về với Thiên Chúa vì tình thương của Ngài bao
la, Ngài nhân hậu, không giận dỗi và rất mực yêu thương con cái của
mình“ như Lời Chúa trong sách Ngôn sứ Giô-en.
Vị giảng thuyết cho rằng, những công
việc được thể hiện bên ngoài là điều tốt, nhưng sẽ có ý nghĩa hơn “nếu chúng ta đặt tâm tình chúng ta vào
đó”. Để sống Mùa Chay một cách hiệu quả, Ngài khuyên: “Chúng ta hãy lắng nghe Lời của Thiên
Chúa” trong bài đọc thứ nhất của Thánh Lễ hôm nay. Ngài kêu gọi
mọi người “hãy mở tâm hồn ra”,
mở bằng cách “đón nhận tình thương
của Chúa, đặc biệt là sự tha thứ của Ngài”, “hãy xé những cái gì là ngăn cản chúng ta đến với Chúa, đến
với anh chị em. Đó chính là xé lòng, đó chính là những lời mời
gọi.”
Liên hệ đến Lời Chúa trong bài
Tin Mừng hôm nay, Ngài nói rằng, “những
người Pha-ri-sêu, những người luôn tỏ mình là đạo đức, trong đời sống
cầu nguyện hay là việc bố thí hay là việc ăn chay cũng vậy muốn cho
người khác biết, nhưng Chúa mời gọi chúng ta một cách rất khác. Khi
chúng ta làm những việc lành phúc đức, khi chúng ta đến với Chúa
không phải vẻ bề ngoài, nhưng chúng ta đến với Chúa bằng chính con
tim, bằng chính tâm hồn của chúng ta, và khi mà chúng ta đến với
Chúa bằng tâm hồn của mình thì đó là cái quà tặng, đó là cái lễ
vật đẹp lòng Chúa nhất”.
Về ý nghĩa của Mùa Chay, Ngài
nhấn mạnh rằng: “Mùa Chay là mùa
hồng ân, không phải là cái mùa rầu rĩ, bởi vì mùa hồng ân ấy,
chính trong bốn mươi ngày hồng ân ấy, hướng chúng ta đến cái mầu
nhiệm tuyệt vời nhất là trung tâm điểm của màu nhiệm Ky-tô giáo. Đó
là tam nhật vượt qua. Đó là màu nhiệm vượt qua. Chúng ta sẽ cử hành
cuộc tử nạn, thương khó, tử nạn và phục sinh của Đức Ky-tô. Và
chính qua cái màu nhiệm vượt qua ấy, thì Đức Ky-tô đã mang lại cho
chúng ta niềm vui, mang lại cho chúng ta niềm hy vọng, và mang lại cho
chúng ta sự sống.”
Cuối bài giảng, vị giảng thuyết
đã mời Cộng đoàn đọc lại một câu trong Thánh Vịnh để Cộng đoàn “sống cái tâm tình vừa là cái tâm tình
của ngày Tết hồ hởi, phấn khởi, vui vẻ, và Mùa Chay cũng là mùa
khởi đầu cho một mùa hồng ân bởi vì chính Con Thiên Chúa làm người
đã hy sinh trên thập giá mang lại cho chúng ta niềm vui, mang lại cho
chúng ta sự sống“. Và đây là lời Thánh Vịnh: “Lạy Chúa xin ban cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ”.
Trước khi kết thúc, vị giảng
thuyết đã cầu chúc mọi người “sống
một Mùa Chay thánh thật sốt sắng và đón nhận được nhiều ơn lành
của Chúa”.
Sau Bài giảng, cả Cộng đoàn,
lần lượt từng người một, lên chịu xức tro, nhìn nhận thân phận tro
bụi của mình để chuẩn bị tinh thần bước vào Mùa Chay Thánh kéo dài
40 ngày.
Cuối Thánh Lễ, Cha xứ ban phép
lành trọng thể cho Cộng đoàn theo “Công thức ban phép lành cuối lễ cách
long trọng” cho tất cả Cộng đoàn, cách riêng cho tất cả anh chị em
thuộc giới cần lao.
FOTOS: Hiền Vi; Bài viết: Minh Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét