Giáo
Xứ Thánh Mẫu: Thánh Lễ Đêm Giao Thừa
Tết Bính Thân
Vào lúc 22g30 ngày 07/02/2016 vừa qua, tức ngày 29 tháng Chạp
năm Ất Mùi, Giáo xứ Thánh Mẫu đã long trọng tổ chức Thánh Lễ đêm Giao Thừa
với sự tham dự đông đảo của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ. Sự
tham dự của các ông bà và anh chị em đi làm xa xứ nay trở về quê hương nhân
dịp Tết cổ truyền là điều rất đặc biệt trong Thánh Lễ Giao Thừa này.
Khởi đầu Thánh Lễ, Cha xứ nói với Cộng đoàn rằng, đây
là khoảnh thắc rất đặc biệt và linh thiêng, chúng ta tụ họp nơi
thánh đường này để tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ về vô vàn những hồng
ân mà các Ngài đã thương ban cho mỗi người cũng như cho cộng đoàn Giáo
xứ chúng ta trong năm vừa qua. Sau đó, Cha xứ đã mời gọi mọi người tham dự Thánh
Lễ thật sốt sắng để cầu bình an cho năm mới.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay do các em thuộc ban Giúp Lễ phụ
trách. Sau khi công bố Tin Mừng, thay vì đứng tại bục giảng, cha xứ đã
ra giữa gian cung thánh để giảng. Bài giảng của ngài được mở đầu với ca
khúc: Ngày Tết Quê Em của nhạc sĩ Từ Huy. Nhưng bài giảng của
Ngài được quảng diễn chủ yếu dựa vào câu: “Dù
đi đâu ai cũng nhớ, về chung vui bên gia đình” như là điểm thứ nhất của
bài giảng. Theo Ngài, “Tết là đoàn tụ
gia đình”. Ngài cho biết, “dù có
đi đâu chăng nữa, nhưng ngày Tết đến, thì trên tất cả ở năm châu, ở
nơi nào có người Việt, thì người ta đều mong ngóng về quê hương. Mặc
dù có thể không về được nhưng trong tâm hồn người ta vẫn hướng về quê
hương, đất nước, về dân tộc và đặc biệt về gia đình mình. Trên các
trang báo, báo mạng cũng như báo giấy, rồi trên ti vi, truyền hình
đều nói tới nơi này, nơi kia rằng, mở ra những hội chợ nọ hội chợ
kia để rồi cho bà con Việt Kiều của chúng ta cùng sum vầy bên nhau.
Còn chúng ta thì may mắn hơn, chúng ta ở trên đất nước của mình để
rồi cùng với gia đình cùng nhau đón Tết, và Tết là ngày đoàn tụ,
dù ai có đi đâu chăng nữa, thì cũng nhớ về cội nguồn của mình. Và
đặc biệt trong cộng đoàn Giáo xứ chúng ta đây và cả bên Quần Cống
hay là Thánh Thể cũng vậy, chúng ta đều có một cái tương quan là
chúng ta đi làm nơi xa, không phải chỉ ở Hà Nội và Miền Nam, nhưng cả
ở nước ngoài, bên Lào, cả ở bên Nhật và nhiều nơi khác nữa. Ăn tết
ngày hôm nay có rất nhiều quý ông bà và anh chị em đã tề tựu nơi đây
về với quê hương, về với gia đình. Để rồi làm gì? Thưa để mỗi gia
đình đoàn tụ đã đành, nhưng để ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu.
Nó là nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nơi mình được sinh ra và lớn
lên. Nơi đó đượm nhiều những nghĩa cử trong cuộc đời, trong lịch sử
của mỗi con người. Có lẽ các em thiếu nhi, các em giới trẻ chưa đi
xa, chưa có cảm nghiệm ấy. Nhưng các con hãy về hỏi bố mẹ những
người đi làm xa, hay là anh chị những người đi làm xa, thì bố mẹ
cũng như ông bà, những người lớn sẽ kể cho các em về những chuyện
ấy. Và dù đi xa nhưng vẫn đau đáu một điều quê hương chính là chùm
khế ngọt, nơi đó có lũy tre làng, nơi đó có những cây cầu, nơi đó
có sân đình làng, nơi đó có đủ thứ. Còn đối với những người Công
giáo chúng ta thì làm sao? - Thì nơi đó là cả một ngôi nhà thờ. Và
chúng ta cũng thấy phía May vẫn còn ngôi nhà thờ để lại, đó là nét
truyền thống, đó là cái gì, là văn hóa mà cha ông đã để lại cho
chúng ta. Và khi những người từ miền nam, từ nước ngoài, những người
từ xa trở về, đi bao nhiêu năm thì về cũng lần mò ra tìm ra nơi này
xưa mình chơi, nơi này mình xưa cầu nguyện. Đó là những di tích, hay
là nơi đó cha mình đã lớn lên, nơi đó ông dẫn cháu đến trường, nơi
đó mẹ dẫn con đi chợ. Rất nhiều kỷ niệm đọng lại trong tâm trí của
mỗi người, đặc biệt của mỗi người Việt Nam chúng ta. Và chúng ta hơn
thế nữa, chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta có chung một
niềm tin. Chúng ta về gặp gỡ cha mẹ, ông bà, rồi anh chị em nội
ngoại, rồi những người bạn thân thương của chúng ta nữa. Điều đó nói
lên cái ý nghĩa của ngày Tết đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta”.
Tiếp đến, Cha xứ kêu gọi mọi người, cách riêng các em thiếu nhi, các
bạn trẻ hãy biết trân trọng những truyền thống tốt đẹp của cha ông
để lại, và tiếp tục nối lại và phát triển các truyền thống tốt
đẹp, “không phải hổ thẹn với tiền
nhân”, nhưng hãy hãnh diện.
Điểm thứ hai trong bài giảng Đêm Giao Thừa này là “ngày tết cũng là ngày tạ ơn”. Trước
hết là tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria về những hồng ân mà các Ngài
đã thương ban cho mỗi người cách riêng, và cho cộng đoàn Giáo xứ
chúng ta nói chung trong suốt năm qua. Đồng thời, đây là dịp để mọi
người cám ơn bố mẹ, những bậc tiền nhân, những người đã sinh thành,
dưỡng dục, những người đã hy sinh tất cả vì chúng ta. Bên cạnh đó
cũng là dịp để cám ơn nhau vì “chúng
ta đã mang lại cho nhau những tiếng cười, những ánh mắt yêu thương”.
Kết thúc bài giảng, Cha xứ đã mời gọi mọi người hãy tạ
ơn Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, cám ơn các bậc tiền nhân, các bậc sinh
thành và cám ơn cả những người chung quanh nữa.
Trước khi bước vào phần phụng vụ Thánh Thể, cộng đoàn
đã dâng phong bì gọi là “mừng tuổi
Đức Mẹ.”
Sau đó Thánh Lễ được diễn ra như thường lệ. Cuối Lễ ông
Chánh Thơ đã có bài diễn văn chúc Tết Cha xứ và Qúy Cộng đoàn. Tuy
nhiên, trước khi dành lời chúc cho Cha xứ và Qúy Cộng đoàn, ông Chánh
Thơ đã đề cập đến ý nghĩa của thời gian, mà thời gian đây không chỉ
là hiện tại mà còn là quá khứ và tương lai. Theo ông Chánh Thơ, khó
có thể hiểu được một con người nếu gạt quá khứ của họ sang một bên.
Cũng vậy, đối với Giáo xứ, ông nói, “là
một pháp nhân cũng được cấu thành bởi quá khứ hiện tại lẫn tương lai. Chúng ta
sẽ hiểu lệch lạc về Giáo xứ nhà, nếu chúng ta vứt bỏ quá khứ của nó cũng như
thiếu một cái nhìn có tính viễn kiến về tương lai của nó”. Rồi ông nhấn
mạnh: “Vứt bỏ quá khứ có nghĩa là tự hủy
hoại tương lai.” Và ông nói tiếp, “trong
những khoảnh khắc bước vào năm mới này, chúng ta vừa được mời gọi nhìn lại năm
cũ, nhìn lại dĩ vãng, và cũng vừa được mời gọi nhìn về tương lai, để nhờ
đó, trong năm mới, chúng ta sẽ có được những thái độ và những việc làm cụ thể
trong việc trân trọng và bảo tồn những di sản của quá khứ”. Sau đó ông khẳng
định rằng, “chỉ có như thế chúng ta mới
có thể gầy dựng nên được một tương lai tốt đẹp cho Giáo xứ mình”.
Cũng nói về thời gian, ông Chánh Thơ đã đề cập đến “một thời kỳ ân sủng, cụ thể đó là Năm Thánh
Lòng Chúa Thương xót”. Để thực hiện lời huấn dậy của ĐTC trong
Năm Thánh này, ông đã nguyện ước cả cộng đoàn Giáo xứ trở thành “chứng tá sống động về Lòng Thương Xót
của Thiên Chúa đối với những người anh chị em nghèo khó ngay trong Cộng
đoàn của chúng ta, hầu đảm bảo rằng, không một ai trong Giáo xứ chúng
ta sẽ bị đói khổ vì thiếu lương thực; không một học sinh nào phải nghỉ
học giữa chừng vì không có tiền đóng học phí”. Vì thế, ông tuyên bố:
“Trong năm nay, nếu ai trong Giáo xứ
chúng ta túng thiếu không có lương thực để ăn, không có quần áo để
mặc, không có thuốc để chữa bệnh, không có tiền đóng học phí cho con
cái, thì hãy đến với chúng con, chúng con sẽ chia sẻ trong khả năng
có thể của mình”.
Cuối cùng ông đã dành cho Cha xứ, quý Dì Dòng và tất cả
mọi thành phần Dân Chúa những lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong năm mới
này.
Sau đó Cha xứ cũng có lời cám ơn và cầu chúc đến Hội
Đồng Mục Vụ của Giáo xứ cũng như tất cả các cụ ông cụ bà và mọi
thành phần trong giáo xứ. Đồng thời ngài không quên nhắc cộng đoàn
về việc xây dựng giáo xứ phải dựa trên nền tảng truyền thống tốt
lành của cha ông, phải biết bảo tồn những giá trị mà cha ông để
lại. Cuối cùng ngài cầu chúc giáo xứ trở nên lớn mạnh về Đức Tin
cũng như về Đức Ái, cả về bên trong lẫn bên ngoài để Thiên Chúa được
tôn vinh.
Sau đó, Cha xứ và cộng đoàn hái lộc Lời Chúa nhân dịp đầu
năm mới. Cha xứ đã công bố Lộc Lời Chúa mà Ngài vừa hái được hôm nay:
“Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì
họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9).
Sau khi kết thúc Thánh Lễ, Cha xứ và cộng đoàn đã ra Đài
Đức Mẹ La-vang để chúc tuổi Đức Mẹ. Trước khi giây phút giao thừa
diễn ra, Cha xứ đã cùng cộng đoàn đọc ngược từ 10 đến 0. Ngay khi
tiếng 0 được cất lên, thì năm mới bắt đầu và giàn pháo hoa ở Đài
Đức Mẹ bắt đầu phát sáng.
Thưởng thức pháo hoa xong, mọi người quay sang bắt tay nhau
và cầu chúc cho nhau những điều tốt lành nhân dịp đầu năm mới, Trong khi
đó, các viên chức tân cựu thì đi đến phòng khách của Giáo xứ để chúc
tuổi Cha xứ.
Minh Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét