Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Năm Đời Sống Thánh Hiến kết thúc với Thánh Lễ của Đức Thánh Cha

Năm Đời Sống Thánh Hiến kết thúc với Thánh Lễ của Đức Thánh Cha
Messe zum Abschluss des Jahres der Orden

Vào chiều tối thứ Ba vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã bế mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến với một Đại Lễ được cử hành trong Đền Thờ Thánh Phê-rô tại Rô-ma. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các Tu Sĩ hãy luôn tái ngỡ ngàng: „Thật khốn cho đời sống thiêng liêng khi nó trở thành thói quen!

Cuốn Niên Giám của Tòa Thánh trong năm nay đã được dành ra hơn 300 trang chỉ để liệt kê tên của các Dòng Tu nam nữ cũng như các cộng đoàn tương tự thuộc đủ mọi hình thức. Điều này cho thấy tính đa sắc màu của đời sống Dòng Tu trong Giáo hội, và sự đa sắc màu này cũng được thể hiện tại Đền Thờ Thánh Phê-rô vào chiều thứ Ba vừa qua khi các Tu Sĩ nam nữ, và nói chung là „những người sống Đời Thánh Hiến“ đã quy tụ về đó để cùng với vị Giáo Hoàng Dòng Tên đầu tiên trong lịch sử, cử hành Thánh Lễ bế mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến: chỗ này thì thấp thoáng những chiếc áo thụng, chỗ kia thì lại là những chiếc lúp màu đen, ở chỗ khác thì lại là những chiếc áo bình dị của các Tu Sĩ thuộc các Tu Hội Đời… rất nhiều màu sắc!

Các vị khách đặc biệt của Thánh Lễ này là 400 Nữ Tu đến từ khắp nơi trên thế giới, mà trong suốt năm vừa rồi họ đã gắn liền với nhau thành một chuỗi cầu nguyện quốc tế trong các Đan Viện. 400 Nữ Tu nêu trên cùng với các Nữ Tu đang dấn thân chống lại nạn buôn người cũng như các Nữ Tu đang hoạt động tại đảo Sizilia để giúp đỡ những người tị nạn trôi dạt tới đó, đã cùng với Đức Thánh Cha tiến vào Đền Thờ Thánh Phê-rô. Một giây phút vô cùng ấn tượng đã xảy ra khi tất cả những người tham dự Thánh Lễ trong Đền Thờ Thánh Phê-rô đều cầm nến cháy trên tay, một sự nhắc nhớ tới Lời Khấn mà họ đã tuyên hứa.

Đổ vào đại dương Lòng Thương Xót

Vì kể từ năm 1997 tới nay, ngày mồng 02 tháng 02 mới là Ngày Quốc Tế Đời Sống Thánh Hiến, trong khi Đại Lễ Dâng Chúa Giê-su Trong Đề Thờ cũng được cử hành vào ngày này lại có từ nhiều thế kỷ rồi, nên bài giảng của Đức Thánh Cha đã xoay quanh đoạn văn tương ứng trong Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. Đoạn văn này nói về việc Hài Nhi Giê-su được đem vào Đền Thờ Giê-ru-sa-lem, và tại đó, cụ già Simeon và nữ Ngôn Sứ Anna đã nhận ra Ngài là Đấng Messia, và đã ngợi khen Thiên Chúa. Đức Thánh Cha gọi đó là „một sự kiện đơn giản, tốt lành và tuyệt vời“.

Chúa Giê-su là một Hài Nhi giống như bất cứ hài nhi nào khác, nhưng Ngài lại là Hài Nhi độc nhất vô nhị. Ngài là Con đầu lòng, Đấng đã đến cho tất cả mọi người trên trái đất. Hài Nhi này mang đến cho chúng ta Lòng Thương Xót và sự trìu mến của Thiên Chúa. Chúa Giê-su chính là dung nhan Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha. Điều này chính là biểu tượng mà bài Tin Mừng giới thiệu cho chúng ta nhân dịp bế mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến, đó là một năm đã được sống với rất nhiều niềm hăng hái.“

Như một dòng sông“, giờ đây Năm về Đời Sống Thánh Hiến đổ vào „trong đại dương Lòng Thương Xót“ – Đức Thánh Cha tiếp tục. Cảnh được tường thuật lại trong Tin Mừng có thể gọi là „sự bắt đầu của Đời Sống Thánh Hiến“: „Các nam nữ Tu Sĩ được kêu gọi trước tiên để trở thành những con người gặp gỡ.“ Ơn gọi „không phải là một dự án mà nó được hoạch định từ bàn giấy, nhưng là một hồng ân“ của Thiên Chúa, mà hồng ân ấy bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ cá nhân với Ngài. „Ai đã thực sự gặp gỡ Chúa Giê-su, người ấy không thể cứ lỳ ra mãi trong tình trạng trước kia của mình. Chúa Giê-su chính là sự mới mẻ, mà sự mới mẻ ấy có khả năng làm cho tất cả mọi sự trở thành mới. Ai sống cuộc gặp gỡ này, người ấy sẽ trở thành chứng nhân và làm cho cuộc gặp gỡ với người khác trở nên có thể.“

Các Đoàn Sủng không được bảo quản trong một chiếc chai

Chúa Giê-su đã „cứu độ con người không phải từ bên ngoài“, nhưng Ngài đã chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Đó cũng là sứ mạng của các Tu Sĩ: „Trở nên một dấu chỉ cụ thể và có tính Ngôn Sứ cho sự gần gũi ấy của Thiên Chúa, cho sự chia sẻ những nỗi yếu hèn, những lầm lỗi và những vết thương của con người.“ Những người được thánh hiến cho Thiên Chúa, và nói chung là các Ki-tô hữu, nên không ngừng „canh tân sự ngỡ ngàng của mình về Thiên Chúa.“

Khốn cho đời sống thiêng liêng khi nó trở thành một thói quen; khốn cho chúng ta khi chúng ta biến những đoàn sủng của mình thành một giáo thuyết trừu tượng! Đoàn sủng của các nhà sáng lập, như Cha vẫn thường hay nói tới, không được đựng trong một chiếc chai để bảo quản, chúng cũng không phải là những mẫu vật được trưng bày trong các viện bảo tàng! Các nhà sáng lập của chúng ta đã được thôi thúc bởi Chúa Thánh Thần và đã không hề sợ hãi trước việc làm bẩn đôi tay của mình trong cuộc sống hằng ngày để hiến thân cho những vấn đề của con người, để can đảm đi đến với những vùng ngoại vi cả của kiếp nhân sinh lẫn địa lý.“

(theo de.rv 02.02.2016 sk)

Joseph Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét