Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

Sứ Điệp nhân dịp đầu năm mới của ông Chánh Đa-minh Trần Văn Thơ

Sứ Điệp nhân dịp đầu năm mới của ông Chánh Đa-minh Trần Văn Thơ

Vào lúc 22g30 đêm Giao Thừa của Tết Bính Thân, Giáo Xứ Thánh Mẫu đã long trọng tổ chức Lễ Giao thừa để tạ ơn Chúa về năm cũ đã qua và đồng thời xin Ngài ban sức mạnh và lòng can đảm để tiến vào năm mới trong niềm hy vọng. Thánh Lễ kết thúc đúng vào giây phút Giao Thừa. Tuy nhiên, trước khi Cha Xứ ban Phép Lành cuối Lễ, ông Đa-minh Trần Văn Thơ, với tư cách là Chánh Trương Giáo Xứ, đã tiến lên sát gần gian Cung Thánh để đọc Sứ Điệp Đầu Năm Mới. Trong bức Sứ Điệp này, ông Chánh Thơ đã chứng minh cho mọi người thấy về sự quan “trọng của thời gian tính”. Theo ông, người ta không thể hiểu về một vấn đế gì đó, đặc biệt là về con người, nếu đem tách con người đó hay vấn đề đó ra khỏi yếu tố thời gian. Về Giáo xứ cũng vậy. Ông cho rằng, nếu chối bỏ quá khứ của Giáo xứ thì cũng đồng nghĩa với việc hủy hoại tương lai của nó. Vì thế, ông mời gọi mọi người, trong năm mới này, hãy có những việc làm cụ thể để lưu tâm tới quá khứ của Giáo xứ, để trân trọng và bảo tồn những di tích của Tiền Nhân.

Và khi nói về thời gian, ông Chánh Thơ cũng không quên lưu ý mọi người rằng, đây là thời gian ân sủng vì toàn thể Giáo hội đang cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót. Ông mời gọi toàn Giáo xứ hãy sống Năm Thánh Lòng Thương Xót một cách cụ thể qua việc thực thi các công việc của Lòng Thương Xót được liệt kê trong Kinh Thương Người Có Mười Bốn Mối: Trong năm mới này, chúng ta nguyện ước và nỗ lực để sao cho Giáo xứ chúng ta sẽ trở thành chứng tá sống động về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đối với những người anh chị em nghèo khó ngay trong Cộng đoàn của chúng ta, hầu đảm bảo rằng, không một ai trong Giáo xứ chúng ta sẽ bị đói khổ vì thiếu lương thực; không một học sinh nào phải nghỉ học giữa chừng vì không có tiền đóng học phí.

Vì thế, trong năm nay, nếu ai trong Giáo xứ chúng ta túng thiếu không có lương thực để ăn, không có quần áo để mặc, không có thuốc để chữa bệnh, không có tiền đóng học phí cho con cái, thì hãy đến với chúng con, chúng con sẽ chia sẻ trong khả năng có thể của mình” – ông Chánh Thơ tuyên bố.

Sau cùng, ông đã không quên chúc Tết Cha xứ cùng toàn thể cộng đoàn Giáo xứ. “Năm Ất Mùi đã khép lại và năm Bính Thân đã mở ra. Trong giây phút linh thiêng – khoảnh khắc giao thời của đất trời này, con xin đại diện cho BHG và cho toàn thể Giáo xứ: Kính chúc Cha xứ Vinh-sơn, Qúy Dì Dòng, Qúy Viên Chức, Qúy Cụ ông Cụ Bà, Qúy Bố Mẹ, Qúy Hội Đoàn, các Bạn Trẻ, các Em Sinh Viên – Học Sinh, các Em Thiếu Nhi, các Bé Thơ và hết thảy mọi người trong cộng đoàn GX được dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc, và nhất là đón nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và Đức Mẹ trong năm mới, tức Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót” – Ông Chánh Thơ kết thúc Sứ Điệp.

Sau đây là toàn văn bức Thông Điệp của ông Chánh Đa-minh Trần Văn Thơ.

Trọng kính         Cha xứ Vinh Sơn
Kính thưa           Quý Cộng đoàn:

Chúng ta đang ở trong khoảnh khắc vô cùng đặc biệt và linh thiêng, vì đây là giây phút giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Điều này nhắc chúng ta lưu tâm tới sự quan trọng của thời gian tính. Thực vậy, chúng ta không thể hiểu được một ai đó khi tách họ ra khỏi chiều kích thời gian. Bởi vì, con người là một hữu thể được cấu thành bởi cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.

Ngay cả Giáo xứ chúng ta cũng là một pháp nhân, và cũng được cấu thành bởi cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Chúng ta sẽ hiểu lệch lạc về Giáo xứ nhà, nếu chúng ta vứt bỏ quá khứ của Giáo xứ, và thiếu một cái nhìn có tính viễn kiến về tương lai của xứ mình.

Vứt bỏ quá khứ có nghĩa là tự hủy hoại tương lai. Vì thế, trong những khoảnh khắc bước vào năm mới này, chúng ta vừa được mời gọi nhìn lại năm cũ và nhìn lại dĩ vãng, đồng thời cũng được mời gọi nhìn về tương lai, để nhờ đó, trong năm mới này, chúng ta sẽ có được những thái độ và những việc làm cụ thể hầu thể hiện niềm trân trọng và bảo tồn những di sản của quá khứ. Vì chỉ có như thế chúng ta mới có thể gầy dựng nên được một tương lai tốt đẹp cho Giáo xứ mình.

Và khi nói về thời gian, điều này cũng nhắc nhớ chúng ta rằng, chúng ta đang được trải qua một thời kỳ ân sủng, cụ thể đó là Năm Thánh Lòng Chúa Thương xót. Trong những bài huấn giáo của mình nhân dịp nói về Năm Thánh, Đức Thánh Cha đương kim của chúng ta luôn luôn mời gọi thực hành các công việc của Lòng Thương Xót mà chúng được liệt kê một cách cụ thể trong Kinh Thương Người Có Mười Bốn Mối. Do vậy, để đáp lại lời mời gọi của vị Cha chung, trong năm mới này, chúng ta nguyện ước và nỗ lực để sao cho Giáo xứ chúng ta sẽ trở thành chứng tá sống động về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đối với những người anh chị em nghèo khó ngay trong Cộng đoàn của chúng ta, hầu đảm bảo rằng, không một ai trong Giáo xứ chúng ta sẽ bị đói khổ vì thiếu lương thực; không một học sinh nào phải nghỉ học giữa chừng vì không có tiền đóng học phí.

Vì thế, trong năm nay, nếu ai trong Giáo xứ chúng ta túng thiếu không có lương thực để ăn, không có quần áo để mặc, không có thuốc để chữa bệnh, không có tiền đóng học phí cho con cái, thì hãy đến với chúng con, chúng con sẽ chia sẻ trong khả năng có thể của mình.

Năm Ất Mùi đã khép lại và năm Bính Thân đã mở ra. Trong giây phút linh thiêng – khoảnh khắc giao thời của đất trời này, con xin đại diện cho BHG và cho toàn thể Giáo xứ: Kính chúc Cha xứ Vinh-sơn, Qúy Dì Dòng, Qúy Viên Chức, Qúy Cụ ông Cụ Bà, Qúy Bố Mẹ, Qúy Hội Đoàn, các Bạn Trẻ, các Em Sinh Viên – Học Sinh, các Em Thiếu Nhi, các Bé Thơ và hết thảy mọi người trong cộng đoàn GX được dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc, và nhất là đón nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và Đức Mẹ trong năm mới, tức Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót.


Trân trọng kính chúc.

Đa-minh Trần Văn Thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét