Thánh Lễ Tạ Ơn và tiệc mừng Nữ Tu tân vĩnh khấn Thérèse Trần
Thanh Chuyền
Vào ngày mồng 08 tháng 08 năm 2015 vừa qua, Nữ Tu Thérèse Trần Thanh Chuyền, người con đầu lòng của Ông Bà Cố Giu-se Maria Trần Tiến Nguyện, thuộc Giáo xứ Thánh Mẫu, đã được Thánh Hiến Trọn Đời tại Hội Dòng Đa-minh Mân Côi, Gò Vấp, Sài Gòn. Tuy nhiên, vì nhu cầu tông đồ cấp bách, nên khi vừa mới tuyên khấn trọn đời xong, Dì Thérèse đã ngay lập tức được sai đến với cánh đồng truyền giáo tại Giáo phận Lạng Sơn.
Hôm nay, nhân dịp đầu Xuân Bính
Thân, Dì Thérèse đã về cùng gia đình, vừa để nghỉ Tết, và đồng thời cũng để tổ
chức Thánh Lễ Tạ Ơn và tiệc mừng luôn tiện thể. Thánh Lễ Tạ Ơn của Dì Thérèse đã
được Cha Chánh Xứ Vinh-sơn Mai Văn Bảo cử hành tại Thánh Đường Giáo xứ Thánh Mẫu
vào lúc 10g00 sáng nay, tức thứ Năm ngày 11 tháng 02 năm 2016 (Mồng 4 Tết Bính
Thân). Cha Giu-se Nguyễn Ngọc Hưng, Chánh xứ Hạc Châu, cũng đồng tế trong Thánh
Lễ hôm nay. Chính Ngài đã công bố Lời Chúa và cũng là người chia sẻ Lời Chúa.
Cuối Thánh Lễ, đích thân Dì Thérèse
đã cám ơn quý Cha và quý khách xa gần. Bài cám ơn của Dì đã gây xúc động cho
nhiều người, và vì thế có một số người đã không giấu được nước mắt. Sau bài cám
ơn, Dì Thérèse đã được tặng hoa bởi Ban Hành Giáo và bởi họ hàng nội ngoại.
Kết thúc Thánh Lễ, Dì Thérèse đã
được mời chụp hình lưu niệm chung với nhiều người, trong đó có cả các Cha và
Ban Hành Giáo.
Ngay sau đó, mọi người đã quy tụ về
nhà Ông Bà Cố Nguyện để tham dự bữa tiệc mừng. Trước mặt quý Cha và quý quan
khách, ông Cố Giu-se Trần Viết Ngân – anh ruột của ông Cố Nguyện – đãy thay mặt
cho gia đình để nói lên lý do của buổi tiệc hôm nay, và kính chúc quý Cha cũng
như quý quan khách dùng bữa ngon miệng, và dùng bữa với tất cả tình thương mến
thương để chia sẻ niềm vui với gia đình Ông Bà Cố Nguyện, và đặc biệt là với Nữ
Tu Thérèse Trần Thanh Chuyền.
Bữa tiệc được Ông Bà Cố Nguyện dọn
ra khá thịnh soạn. Tiết trời ấm áp cộng với thức ăn hợp khẩu vị nên mọi người
đã dùng tiệc một cách rất thoải mái và vui vẻ. Hầu như món ăn nào dọn ra cũng
đều được thực khách đáp lại với một sự nhiệt tình ngoài sức mong đợi.
Cuối bữa tiệc, Ông Cố Giu-se Trần
Tiến Thành – anh ruột Bà Cố Nguyện – đã thay mặt cho gia đình và cho Dì Thérèse
để cám ơn quý Cha và quý khách đã đến tham dự bữa tiệc, đặc biệt là đã ăn uống
rất thật lòng để chia vui với gia đình Ông Bà Cố Nguyện và Dì Thérèse.
Bài viết: Mai Thảo; Fotos: Ngọc Cao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét