Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Một con đường đã khai phá

Một con đường đã khai phá

Frère Roger Schutz

Sự cầu nguyện mà qua đó, chúng ta đi vào trong chiều sâu của Thiên Chúa, không phải là việc chúng ta bằng lòng với tình trạng hiện tại của mình; Cầu nguyện – không phải vì một lợi ích nào đó, nhưng để làm quen trong sự hiệp thông với Chúa Ki-tô với tư cách là con người tự do. Khi con người cố gắng để trình bày sự hiệp thông qua lời nói, thì đó là sự cầu nguyện có ý thức. 

Đó không phải là một đặc quyền đặc lợi đối với một số người. Ngài chính là một con đường mà nó được khai phá sẵn cho những người trẻ nhất cũng như cho những người cao niên nhất. Trong cầu nguyện, con tim đạt tới được sự sáng tỏ và sự tinh ròng. Chúa Ki-tô đang hiện diện.

M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của trang tin Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2016, nhà xuất bản Thánh Phao-lô, Fribourg, Thụy Sỹ 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét