Thánh
Lễ Tiệc Ly tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội
Vào hồi 17g30 chiều thứ Năm Tuần Thánh, 24 tháng 3 năm 2016, tại nhà nguyện chính của phân khoa Triết học – Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Đức cha Giám đốc Lôrensô Chu Văn Minh đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly. Cùng đồng tế với ngài có cha đặc trách phụng vụ Giuse Nguyễn Quốc Hùng và cha giáo Giuse Nguyễn Đoàn Tân (O.F.M), trong sự tham dự của tất cả anh em chủng sinh phân khoa Triết và quý sơ, quý cô hậu cần.
Đoàn rước trang trọng từ bên phải nhà nguyện tiến vào có Đức cha
chủ sự, cha đồng tế và 12 chủng sinh đại diện cho anh em sẽ tham dự nghi thức rửa
chân.
Khởi đầu Thánh lễ, Đức cha chủ sự mời gọi cộng đoàn Phụng vụ ý thức
về ý nghĩa của Thánh lễ Tiệc ly hôm nay. Với Thánh lễ này, cùng với toàn thể
Giáo hội, gia đình Đại Chủng viện khai mạc Tam Nhật Vượt Qua – cao điểm của cả
năm Phụng vụ. Trong ngày này, cộng đoàn Phụng vụ cùng tưởng niệm việc Chúa
Giêsu lập phép Thánh Thể và thiết lập chức Linh mục thừa tác, đồng thời làm
nghi thức rửa chân để noi gương Chúa Giêsu trong tinh thần phục vụ khiêm hạ.
Ngài mời gọi tất cả anh em hãy thực sự đi vào chiều sâu nội tâm để kết hiệp với
Chúa Giêsu trong mầu nhiệm Cuộc Thương Khó của Người; đồng thời, vì là những
linh mục tương lai, anh em cũng dự phần vào kỷ niệm trọng đại ngày Chúa lập chức
Linh mục thừa tác hôm nay.
Trong bài giảng, Đức cha tiếp tục quảng diễn ý nghĩa tình yêu qua
việc Chúa Giê-su thiết lập bí tích Thánh Thể. Thánh Thể là dấu chỉ tình yêu vô
song của Thiên Chúa ở giữa con người. Thánh Thể là tột đỉnh tình yêu tự hiến của
Thiên Chúa cho con người. Thánh Thể là tất cả nguồn lương thực và sức mạnh của
Thiên Chúa ban cho con người trong hành trình đức tin. Hôm nay cũng là ngày kỷ
niệm Chúa lập chức Linh mục thừa tác. Anh em chủng sinh cũng là những người
đang hướng tới thiên chức Linh mục, Đức cha mời gọi anh em suy tư và cảm nghiệm
sự cao cả của chức Linh mục, từ đó ý thức mình phải làm gì để xứng đáng lãnh nhận
hồng ân ấy. Chúa Giêsu cũng đã nêu gương cho chúng ta về đời sống yêu thương và
phục vụ. Cử chỉ cúi xuống rửa chân cho các môn đệ là dấu chỉ phục vụ trong sự
khiêm hạ đến tận cùng. Đức cha mời gọi anh em hãy sống yêu thương, nâng đỡ và
phục vụ lẫn nhau theo đúng tinh thần của người môn đệ mà Chúa đã mời gọi: “Nếu
Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân
cho nhau”.
Sau bài giảng, Đức cha chủ sự nghi thức rửa chân cho 12 chủng
sinh. Nghi thức này tuy đơn sơ ngắn gọn nhưng nêu bật cho cộng đoàn bài học về
sự tự hạ và vâng phục của Chúa Giêsu, thôi thúc mỗi người noi gương Chúa, quan
tâm đến những nhu cầu của anh em và phục vụ tận tình trong tinh thần khiêm hạ đến
tận cùng. Chính Đức cha cũng là người cha, người thầy trong gia đình Đại Chủng
viện hằng tận tụy hướng dẫn, quan tâm và yêu thương các chủng sinh là những người
con yêu dấu của ngài, và hôm nay, Đức cha noi gương Chúa để cúi xuống rửa chân
cho anh em. Cử chỉ của Đức cha là gương sáng đặc biệt và gợi lên nhiều cảm xúc
trong anh em tham dự.
Thánh lễ tiếp tục được cử hành với phần Phụng vụ Thánh Thể. Chính
trong đêm nay, cách đây trên hai ngàn năm, Chúa Giêsu đã cử hành hy tế tạ ơn
này, giờ đây, hy tế tiếp tục được cử hành trong lòng Giáo hội mọi ngày cho đến
khi Người trở lại.
Sau phần hiệp lễ, Đức cha chủ sự nghi thức cung nghinh Mình Máu
Thánh Chúa tiến về bàn thờ phụ với nhà Tạm đặt tại nhà nguyện riêng của lớp Triết
I. Sau khi đã đặt Mình Thánh Chúa vào nhà tạm, đoàn lễ nghi thinh lặng trở về
phòng thánh, kết thúc thánh lễ Tiệc ly. Trong những giờ tiếp theo, gia đình Đại
Chủng viện có những giờ phút thinh lặng, hồi tâm, cầu nguyện và chiêm ngắm Chúa
Giê-su Thánh Thể, canh thức với Người trong Đêm Thánh này.
Giuse Trần ngọc Huấn – BTT.ĐCV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét